Thế giới

Bắt giữ kẻ máu lạnh sát hại rồi phân xác con gái chưa đầy 1 tuổi

Một người đàn ông bị cáo buộc giết hại, phân xác con gái 11 tháng tuổi đã bị bắt sau hai tuần lẩn trốn.

Bắt giữ kẻ máu lạnh sát hại rồi phân xác con gái chưa đầy 1 tuổi
Christopher Francisquini (trái) giết con gái Camilla (phải) rồi bỏ trốn

Christopher Francisquini, 31 tuổi, bị bắt tại một trạm dừng xe bus ở thành phố Waterbury, bang Connecticut (Mỹ) chiều 02/12, sau khi một người dân nhận ra anh ta và gọi điện báo cáo với nhà chức trách.

Francisquini bị cáo buộc giết hại con gái Camilla, 11 tháng tuổi, hôm 18/11 tại nhà riêng ở Naugatuck. Anh ta bị truy tố tội giết người trong trường hợp đặc biệt và nguy cơ gây thương tích cho trẻ em.

Francisquini là đối tượng nhiều tiền án tiền sự, từng bị kết tội hành hung, cướp ô tô và nhiều tội danh khác. Năm 2012, anh ta bị kết tội hành hung người khác và sau đó được phóng thích dưới dạng quản chế, nhưng đã ra tay giết hại con gái. Anh ta đã gỡ bỏ thiết bị GPS đeo cổ chân trước khi lẩn trốn.

Cơ quan điều tra cho biết Francisquini đã bóp ngạt con gái, sau đó đâm và phân xác đứa trẻ.

Sau khi giết con,  Francisquini cãi vã với bạn gái, người lúc đó vẫn chưa biết Camilla đã chết, phá hỏng điện thoại của cô này rồi lẩn trốn.

Một người thân trong gia đình sau đó đã phát hiện thi thể của Camilla. Giới chức xác định nạn nhân tử vong do bị bóp cổ và do vết dao đâm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bat-giu-ke-mau-lanh-sat-hai-roi-phan-xac-con-gai-chua-ay-1-tuoi-a364869.html