Thế giới

Bắt được thẻ cắm trên cây ATM, người đàn ông nổi máu tham rút luôn hơn 60 triệu đồng

Có lẽ lúc rút tiền từ cây ATM, người đàn ông này đã rất hí hửng cho rằng mình vớ được "món hời" mà không hề nghĩ rằng, họa lớn đang treo ngay trên đầu.

Có lẽ lúc rút tiền từ cây ATM, người đàn ông này đã rất hí hửng cho rằng mình vớ được "món hời" mà không hề nghĩ rằng, họa lớn đang treo ngay trên đầu.

Theo nội dung bản cáo trạng, vào ngày 2/12 năm ngoái, bị cáo họ Dương đến cây ATM ở quận Thanh Sơn để gửi tiền vào tài khoản cá nhân. Tại đây, người này bất ngờ phát hiện trên cây ATM có cắm một chiếc thẻ và trên màn hình lúc đó vẫn còn đang hiển thị các chức năng để rút tiền.

Không nghĩ nhiều, Dương liền nhón tay, ấn nút 5.000 NDT (khoảng hơn 16 triệu đồng). Nào ngờ, tiền được nhả ra thật. Thấy "ngon ăn", người này tiếp tục rút thêm 2 lần nữa, với số tiền rút ra tất cả là 20.000 NDT (khoảng 66 triệu đồng).

Nhờ có tin nhắn điện thoại báo về, chủ nhân của chiếc thẻ ngân hàng là anh Triệu mới biết tài khoản của mình vừa bị mất 20.000 NDT. Ngay lập tức, anh này gọi điện báo cảnh sát.

Thông qua kiểm tra camera giám sát tại cây ATM, cảnh sát đã nhanh chóng xác định và vây bắt nghi phạm họ Dương.

Bắt được thẻ cắm trên cây ATM, người đàn ông nổi máu tham rút luôn hơn 60 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau khi bị bắt, người đàn ông này đã chủ động, tích cực trả lại toàn bộ số tiền đã lấy và tỏ ra hối hận trước những việc mình đã làm.

Anh ta phân trần rằng mình cũng đã từng bỏ quên thẻ trên máy ATM, bị người khác rút mất tiền, dù có báo cảnh sát nhưng sự việc sau đó không được giải quyết.

Bị cáo cũng trình bày, vì một phút tham lam, anh ta không chỉ khiến mình bị chê cười mà còn đẩy người nhà vào tình huống khó xử. Cậu con trai đang học trung học của anh ta vì việc này mà bị bạn bè dị nghị.

Xem xét đến các tình tiết của vụ việc và sự đồng thuận, chấp nhận bỏ qua của nguyên cáo, tòa án nhân dân quận Thanh Sơn đã ra phát quyết cuối cùng đối với trường hợp của Dương. Theo đó, người này phải nhận án 1 năm tù treo và bị phạt 20.000 NDT.

Theo Diệp Anh (Trí Thức Trẻ)