Thế giới

Bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc trong lễ sinh nhật con, người đàn ông bị cảnh sát bắn chết

Cảnh sát Ấn Độ nổ súng tiêu diệt Subhash Batham sau khi đối tượng này bắt giữ hơn 20 trẻ em làm con tin trong 10 giờ đồng hồ.

Subhash Batham, một đối tượng bị cáo buộc giết người đang được tại ngoại, đã bắt cóc 23 trẻ em tới dự sinh nhật con hắn trước khi bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt.

Batham bị bắn chết bên ngoài một căn nhà ở bang Uttar Pradesh khoảng 10 tiếng sau khi bắt cóc nhóm trẻ em. Toàn bộ trẻ em được giải cứu an toàn, nhà chức trách Ấn Độ cho biết.

Bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc trong lễ sinh nhật con, người đàn ông bị cảnh sát bắn chết
Người dân bên ngoài hiện trường vụ bắt cóc (Ảnh: Reuters)

Sau khi tiến hành bắt cóc 23 trẻ em, Subhash Batham yêu cầu nhà chức trách xóa bỏ cáo buộc giết người nhắm vào hắn và đòi tiền chuộc 10 triệu rupee (khoảng 3,2 tỷ đồng) cho mỗi con tin.

Vợ hắn bị người dân địa phương tấn công khi đang tìm cách bỏ trốn và đã tử vong vào sáng nay 30/01.

Giới chức địa phương cho biết có 23 trẻ em, bao gồm một em bé sáu tháng tuổi, tham gia bữa tiệc sinh nhật một tuổi của con gái Subhash Batham. Hắn đã bắt cóc nhóm trẻ em này để yêu cầu xóa bỏ cáo buộc và đòi tiền chuộc.

Cảnh sát cho biết họ đã nỗ lực thương thảo với Subhash Batham và kêu gọi hắn trả tự do cho nhóm trẻ em, nhưng không thành công.

"Hắn nổ súng khiến nhiều người bị thương. Chúng tôi đã nỗ lực thương thảo nhưng không thành công. Do lo ngại sự an toàn của nhóm trẻ em, chúng tôi đã phá cửa sau và bắn hắn", cảnh sát Amit Mishra nói.

Truyền thông địa phương cho biết lính đặc nhiệm đã được điều đến hiện trường vụ bắt cóc.

Sau khi nhóm trẻ em được giải cứu, người dân địa phương đã xông vào nhà Subhash Batham và tấn công vợ hắn.

"Cô ta được giải cứu và đưa tới bệnh viện, nhưng không qua khỏi," Amit Mishra cho biết.

Phóng viên địa phương Deepak Kumar Srivastava cho BBC biết Subhash Batham muốn trả thù dân làng sau khi hắn bị cáo buộc giết người.

"Hắn tin rằng dân làng phải chịu trách nhiệm khi hắn bị bắt trong vụ án giết người, do đó hắn muốn trả thù," Srivastava nói.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)