Thế giới

Bạn gái phàn nàn đồ ăn lên chậm, người đàn ông bắn tử vong nhân viên phục vụ

Một người đàn ông Florida đã nổ súng bắn tử vong nhân viên phục vụ cửa hàng Burger King ở Orlando khi người bạn gái phàn nàn về việc đồ ăn lên chậm.

Ngày 3/8, Kelvis Rodriguez – Tormes (37 tuổi) bị cáo buộc bởi hành vi sát hại Desmond Joshua (22 tuổi), nhân viên làm việc tại cửa hàng đồ ăn nhanh trong bãi đỗ xe ở East Colonial Drive.

Vì khách hàng đông, cộng thêm Desmond là nhân viên mới nên đã khiến 1 người phụ nữ nổi giận. Cô ta đòi lại 40 USD và đe dọa sẽ gọi bạn trai đến “giải quyết” rồi lái xe đi mất.

Một lúc sau, người phụ nữ quay trở lại với Kelvis và làm náo loạn cửa hàng. Kelvis yêu cầu cửa hàng “chuộc lỗi” bằng cách để các nhân viên khác đánh Desmond.

Bạn gái phàn nàn đồ ăn lên chậm, người đàn ông bắn tử vong nhân viên phục vụ
Kelvis Rodriguez – Tormes

Sau khi yêu cầu của mình bị từ chối, Kelvis tỏ ra vô cùng tức giận và quay về chiếc xe tải của mình. Không lâu sau, Kelvis quay lại cửa hàng với khẩu súng lục trên tay.

“Cậu có 2 giây trước khi tôi nổ súng”, Kelvis đe dọa Desmond. Cậu thanh niên đang vô cùng khó xử, đứng lặng yên tại chỗ vì không biết nên làm thế nào để thoát khỏi vị khách cục cằn này.

Tuy nhiên, không cho cậu thời gian suy nghĩ, Kelvis ngay lập tức nổ súng. Desmond ngã xuống, toàn bộ khách hàng đang đợi đồ ăn trở nên hoảng loạn, có người đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Mặc dù đã được đưa đến cơ sở y tế gần nhất nhưng Desmond không thể qua khỏi.

Kelvis Rodriguez – Tormes bị cáo buộc tội Giết người, Phá hủy chứng cứ và Tàng trữ vũ khí.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/ban-gai-phan-nan-do-an-len-cham-nguoi-dan-ong-ban-tu-vong-nhan-vien-phuc-vu-a484943.html