Thế giới

Bám càng máy bay từ Kenya đến Hà Lan

Một thiếu niên người Kenya đi lậu vé được tìm thấy còn sống trong chuyến bay từ London, Anh, tới Maastricht, Hà Lan, bằng cách chui vào khu vực khoang chứa thiết bị hạ cánh.

Bám càng máy bay từ Kenya đến Hà Lan
Cậu thiếu niên được nhân viên tại Sân bay Aachen Maastricht, Hà Lan, tìm thấy. Ảnh: Rex.

Thiếu niên 16 tuổi được tìm thấy sau khi máy bay chở hàng của Turkish Airlines hạ cánh ở thành phố Maastricht hôm 4/2. Người ta cho rằng cậu ta có thể đã sống sót sau chuyến bay trước đó từ Nairobi ở Kenya đến Sân bay Stansted ở London, qua một điểm dừng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát ngôn viên Sân bay Aachen ở Maastricht nói: "Cậu bé vô cùng may mắn mới sống sót".

Người này cũng chia sẻ với trang web NetherlandsNewsLive rằng nhiệt độ bên trong buồng càng của chiếc phi cơ Airbus A330 của Turkish Airlines có thể đã hạ xuống âm 30 độ C.

"Những vụ việc đi lậu máy bay kiểu như thế này rất hiếm gặp và đáng buồn là hầu hết mọi người đều không thể sống sót", ông nói thêm.

Hiện thiếu niên người Kenya nằm trong bệnh viện do bị hạ thân nhiệt nhưng được cho là trong tình trạng khá khỏe mạnh.

Cảnh sát Hà Lan cho hay họ đang cố gắng lần theo hành trình chính xác của cậu bé và sẽ điều tra những mối liên hệ tiềm năng về tình trạng buôn bán người liên quan đến vụ việc này.

Đây không phải trường hợp người đi lậu máy bay sống sót trong một hành trình tưởng chừng như không thể vượt qua. Themba Cabeka, đến từ Nam Phi, đã phải nằm viện 6 tháng sau khi bám vào càng chiếc máy bay trong chuyến bay dài 11 tiếng, vượt gần 10.000 km từ thủ đô Johannesburg đến London hồi năm 2015.

Các chuyên gia cho biết trong hành trình này Themba đã bị thiếu oxy nghiêm trọng và phải chịu đựng tình trạng nhiệt độ hạ xuống âm 60 độ C. Anh được tìm thấy đã bất tỉnh trên mặt đất khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/bam-cang-may-bay-tu-kenya-den-ha-lan-4233289.html