Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bác sĩ tuyến đầu chống Covid-19 ở New York tự tử

Một bác sĩ tham gia phòng chống Covid-19 ở tuyến đầu tại thành phố New York đã tự tử, cảnh sát địa phương thông báo hôm 27/04.

Bác sĩ Lorna Breen, 49 tuổi, công tác tại khoa cấp cứu của bệnh viện  NewYork-Presbyterian Allen Hospital, đã tự tử tại bang Virginia vào ngày 26/04, theo phát ngôn viên cảnh sát thành phố Charlottesville Tyler Hawn.

"Nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện U.V.A. để điều trị, nhưng đã không qua khỏi do vết thương tự gây ra quá nặng," ông Hawn cho biết.

Bác sĩ tuyến đầu chống Covid-19 ở New York tự tử
Bác sĩ Lorna Breen (Ảnh: CBS)

Cha của bác sĩ Lorna Breen, Phillip Breen là người cung cấp những thông tin đầu tiên về cái chết của con gái cho truyền thông Mỹ.

"Con gái tôi đã rất nỗ lực, nhưng công việc đã giết chết nó. Nó đã ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh," ông Breen nói với tờ New York Times.

Ông Breen cho biết bác sĩ Lorna Breen đã nhiễm virus khi đang tham gia phòng chống dịch bệnh, nhưng sau đó đã trở lại làm việc sau khoảng hơn một tuần nghỉ ngơi điều trị. Tuy vậy, bệnh viện đã cho bác sĩ Breen về nhà, và gia đình đưa bà tới bang Virginia, nơi bà tự tử.

Ở thời điểm qua đời, bác sĩ Breen không có lịch sử bị bệnh tâm lý, theo ông Phillip. Tuy vậy ở cuộc trò chuyện cuối cùng, vị bác sĩ 49 tuổi đã kể cho cha nghe về nỗi đau bà cảm nhận khi chứng kiến các bệnh nhân qua đời, có người chết trước khi được đưa ra khỏi xe cấp cứu.

Trước đó hai ngày, John Mondello, một nhân viên y tế tại quận Bronx, thành phố New York đã tự tử bằng súng. Anh qua đời khi mới 23 tuổi.

New York Post dẫn lời các chuyên gia y tế tâm thần cho rằng tình trạng bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống Covid-19 gặp sang chấn tâm lý không phải là hiếm.

"Nhóm người có nguy cơ cao nhất là nhân viên y tế tuyến đầu," cũng như những người đã mất người thân vì căn bệnh, giáo sư Debra Kaysen thuộc Đại học Stanford nói.

Tờ báo dẫn lời một bác sĩ chăm sóc tích cực công tác tại New Yorok cho biết số lương bệnh nhân Covid-19 quá lớn có thể gây ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng với các y bác sĩ.

"Có lúc tôi có cảm giác như chúng tôi đang đứng dưới một thác nước và không thể thở nổi. Hiện tại công việc vẫn nhiều, nhưng không tới mức ngạt thở. Tôi đã rất chán nả, nhưng tôi hy vọng sắp tới tôi sẽ vượt qua được," bác sĩ này cho hay.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)