Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Anh từng chuẩn bị cho tình huống thủ tướng Boris Johnson qua đời vì Covid-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ở thời điểm ông được chăm sóc tích cực, các bác sĩ đã chuẩn bị cho tình huống ông không qua khỏi.

"Đó là một thời điểm khó khăn, tôi không phủ nhận điều đó. Các bác sĩ đã chuẩn bị cho tình huống phải công bố cái chết của một nhà lãnh đạo đương nhiệm," ông Johnson nói với tờ The Sun on Sunday.

Anh từng chuẩn bị cho tình huống thủ tướng Boris Johnson qua đời vì Covid-19

"Tôi không được ổn, và tôi biết đã có những kế hoạch dự phòng sẵn sàng. Các bác sĩ đã có những sắp xếp phòng trường hợp kịch bản xấu có thể xảy ra," thủ tướng Anh nói thêm.

Ông Johnson hôm 27/03 thông báo đã nhiễm Covid-19, tuy vậy nói rằng ông chỉ có triệu chứng nhẹ. Tuy vậy, sau một tuần tự cách ly, ông vẫn chưa thể bình phục. Tới ngày 05/04, ông nhập viện để kiểm tra sức khỏe và được đưa vào chăm sóc tích cực trong 24 giờ.

Thủ tướng Anh cho biết ông đã phải trải qua ba ngày "được cho thở oxy" và thừa nhận "mọi chuyện có thể đã rất khác" ở thời điểm xuất viện hôm 12/04. Tuy vậy, dù có lúc nghĩ rằng "không biết mình sẽ khỏi bệnh như thế nào," ông chưa từng nghĩ tới khả năng sẽ chết.

Thủ tướng Anh tiết lộ ông đã được cho thở "hàng lít oxy" tại bệnh viện. Ông thấy bực bội vì không thể phục hồi máu chóng, nhưng nhận ra bệnh tình của mình khi các bác sĩ thảo luận về việc nên đặt ống nội khí quản hay cho ông dùng máy thở. Ông cho rằng đây là lúc các bác sĩ đã nghĩ tới tình huống xấu nhất.

Ông Johnson đã trở lại làm việc vào ngày 27/04, và sau đó thông báo bạn gái ông là Carrie Symonds đã sinh con trai.

Con của ông và bà Symonds được đặt tên Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, trong đó tên đệm "Nicholas" là để tri ân hai bác sĩ Nick Hart và Nick Price, chuyên gia bệnh truyền nhiễm và máy thở đã trực tiếp tham gia điều trị cho ông, theo bài đăng trên Instagram của bà Symonds.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)