Thế giới

Ấn Độ tử hình bốn kẻ cưỡng hiếp, giết hại nữ sinh viên

Ấn Độ đã tử hình bốn kẻ gây ra vụ cưỡng hiếm, giết hại nữ sinh y khoa trên xe bus tại Delhi năm 2012.

Bốn tên tội phạm bị treo cổ vào rạng sáng 20/03 tại nhà tù Tihar ở thủ đô Delhi, theo xác nhận của ông Sandeep Goel, người đứng đầu ban quản lý nhà tù. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ áp dụng hình phạt tử hình kể từ năm 2015.

Hàng trăm cảnh sát được điều động bên ngoài trại giam để kiểm soát đám đông, theo Reuters.

Ấn Độ tử hình bốn kẻ cưỡng hiếp, giết hại nữ sinh viên
Cảnh sát Ấn Độ bên ngoài nhà tù Tihar (Ảnh: AFP)

Vụ việc xảy ra vào đêm 16/12/2012. Nạn nhân, được truyền thông Ấn Độ đặt biệt danh Nirbhaya, là sinh viên ngành vật lý trị liệu. Cô bị nhóm "yêu râu xanh" tấn công và cưỡng hiếp trên xe bus, sau đó bị bỏ lại ven đường. Được người dân đưa và bệnh viện cấp cứu, cô qua đời sau đó hai tuần vì vết thương quá nặng.

Cái chết của nạn nhân đã khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ, dẫn tới việc giới chức nước này ban hành những đạo luật mới chống lại bạo lực tình dục, bao gồm hình phạt tử hình ở một số vụ hiếp dâm.

"Ngày hôm nay,  công lý đã được thực thi sau bảy năm," mẹ nạn nhân nói với phóng viên bên ngoài nhà tù. "Con gái tôi đã có thể yên nghỉ".

Sáu nghi phạm bị bắt giữ sau vụ cưỡng hiếp, giết người nghiêm trọng này. Một trong sáu nghi phạm, Ram Singh, đã tự tử trong tù vào tháng 03/2013.

Một nghi phạm khác, ở thời điểm đó 17 tuổi, được phóng thích vào năm 2015 sau khi thụ án ba năm tại trung tâm cải tạo. Đây là mức án tối đa cho đối tượng vị thành niên ở Ấn Độ.

Bốn kẻ bị tử hình hôm 20/03 gồm Vinay Sharma, Pawan Gupta, Akshay Thakur và Mukesh Singh. Cả bốn bị kết án tử hình từ năm 2013.

Năm 2017, Tòa án Tối cao Ấn Độ giữ nguyên bản án tử hình cho bốn tên tội phạm. Tổng thống Ấn Độ cũng bác đơn xin ân xá của những kẻ này, sau khi Tòa án Tối cao nước này bác đơn xin giảm án.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)