Thế giới

Ấn Độ: Thiếu nữ 17 tuổi và mẹ bị kẻ cưỡng hiếp cán chết

Một cô gái 17 tuổi và mẹ của em đã bị một trong những kẻ từng cưỡng hiếp em dùng xe ủi cán chết. Vụ việc xảy ra tại Ấn Độ.

Theo tờ Deccan Herald, vụ việc xảy ra tại vùng Amapur, bang Uttar Pradesh. Thiếu nữ 17 tuổi cùng mẹ trên đường từ chợ về nhà đã bị  đối tượng Yashveer Rajput cán chết bằng xe tải.

Ấn Độ: Thiếu nữ 17 tuổi và mẹ bị kẻ cưỡng hiếp cán chết
Người dân Ấn Độ biểu tình chống nạn hiếp dâm (Ảnh: AFP)

Cảnh sát địa phương cho biết một thành viên trong gia đình nạn nhân bốn năm trước đã sát hại cha của Yashveer Rajput, và hiện đang thụ án trong tù.

Mẹ của thiếu nữ cách đây vài tháng tố cáo Rajput cùng hai người bạn của hắn bắt cóc và cưỡng hiếp con bà.

Hai nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Người dân đã vây chặt hiện trường và đề nghị nhà chức trách bắt giữ nghi phạm, tuy vậy hắn đã sớm bỏ trốn.

Theo Deccan Herald, động cơ gây án là do Yashveer muốn trả thù cho cha, đồng thời tránh tội hiếp dâm.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một người đàn ông Ấn Độ giết hại con gái 17 tuổi sau khi phát hiện cô đã mang thai do bị hiếp dâm.

Cô gái sống với ông bà tại làng Mantoli ở bang Uttarakhand miền Đông Bắc Ấn Độ, nhưng bị cha ruột giết hại để "bảo vệ danh dự gia đình," theo cảnh sát. Cơ quan điều tra nghi ngờ cô đã bị cưỡng bức.

Ông bà của thiếu nữ 17 tuổi phát hiện cô có thai trong một lần khám sức khỏe tại bệnh viện. Họ đã thông báo cho cha cô, và ông này được cho là lẻn vào ngôi nhà vào rạng sáng để giết hại con gái mình.

Khoảng 40.000 vụ hiếp dâm đã xảy ra tại Ấn Độ vào năm 2016, theo số liệu chính thức. Tuy vậy các nhà hoạt động cho rằng đây chỉ là "phần nổi của tảng băng", bởi nhiều nạn nhân không dám trình báo việc bị hiếp dâm do lo ngại bị trả thù hoặc lo ngại định kiến xã hội.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)