Thế giới

Ấn Độ rúng động vụ thanh niên giết bạn gái, phân xác làm 35 mảnh

Aaftab Amin Poonawala, 28 tuổi, bị cáo buộc giết hại bạn gái cách đây sáu tháng, phân xác nạn nhân làm ít nhất 35 mảnh, giấu trong tủ đông lạnh ba tháng rồi phi tang ở nhiều nơi tại miền Nam Delhi, theo cảnh sát Ấn Độ.

Ấn Độ rúng động vụ thanh niên giết bạn gái, phân xác làm 35 mảnh
Nghi phạm Aaftab Amin Poonawala (trái) và nạn nhân Shraddha Vikas Walkar

Ngay cả khi cảnh sát nói Aaftab Amin Poonawala đã nhận tội giết người, điều tra viên vẫn chưa xác định được liệu 13 mảnh thi thể đã phân hủy mà họ đã thu thập được trong chiến dịch tìm kiếm liệu có phải là của nạn nhân Shraddha Vikas Walkar, 27 tuổi, hay không.

Do không có bằng chứng kết luận chứng thực cho lời khai của Poonawala, các mảnh xương đã được gửi đi xét nghiệm ADN. Cảnh sát cũng chưa thu được hung khí mà Poonawala khai nhận dùng để phân xác nạn nhân. Một số cảnh sát nói đó là một chiếc cưa, số khác lại cho rằng đó là dao chặt thịt.

Theo luật pháp địa phương, trong một cuộc điều tra tội giết người, điều quan trọng là phải tìm được thi thể nạn nhân và hung khí để đưa vụ án ra tòa, do lời khai của nghi phạm trước cảnh sát không thể coi là chứng cứ trước tòa.

Chiều 14/11, các đội cảnh sát tỏa ra nhiều nơi ở Delhi để tìm kiếm các phần thi thể nạn nhân, đặc biệt là tại các khu rừng ở Mehrauli và Chhattarpur. Họ cho biết Poonawala đã dẫn các điều tra viên tới ba địa điểm khác nhau, nơi lực lượng chức năng tìm thấy 13 phần thi thể đã phân hủy.

Poonawala và nạn nhân Walkar bắt đầu mối quan hệ tình cảm và chuyển tới Delhi vào tháng 05/2022. Họ chuyển tới sống tại một căn hộ ở khu vực Chhattarpur Pahadi, miền Nam Delhi. Bố mẹ của cả hai phản đối mối quan hệ này, theo cảnh sát.

Gia đình của cặp đôi cho biết họ gặp nhau vào năm 2019, khi cùng làm việc tại một trung tâm chăm sóc khách hàng ở Vasai. Cảnh sát Delhi cho rằng họ quen biết nhau nhờ ứng dụng hẹn hò từ đầu 2019.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng hôm 08/11, khi Cảnh sát Mumbai làm việc với Cảnh sát Delhi, nói rằng cha của nạn nhân Walkar đã trình báo việc con gái mất tích.

Cụ thể, và tháng 09, một trong số những người bạn của nạn nhân đã báo với ông Vikas, cha ruột của nạn nhân rằng anh không thể liên lạc với nạn nhân từ hai tháng nay. Vikas sau đó đến trình báo với cảnh sát Mumbai. Cơ quan điều tra lần dấu cặp đôi tới khu vực Mehrauli, sau đó triệu tập Poonawala tới thẩm vấn.

Ban đầu, Poonawala nói nạn nhân Shraddha đã bỏ đi sau một trận cãi vã, nhưng sau đó đã thừa nhận giết người tình. Anh ta dẫn cảnh sát tới các điểm phi tang thi thể nạn nhân, theo phó cảnh sát trưởng Nam Delhi Ankit Chauhan.

Cảnh sát cho biết sau khi thừa nhận giết người, Poonawala đã mô tả quá trình phi tang thi thể nạn nhân. Anh ta nói mất tới hai ngay để phân xác Walkar. Theo lời khai của Poonawala, anh ta đã tìm cách khống chế nạn nhân trong một cuộc cãi vã hôm 18/05, nhưng sau đó bóp cổ khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng 28 tuổi sau đó mua cưa và tủ đông lạnh, phân xác nạn nhân rồi giấu trong tủ. Trong nhiều ngày, Poonawala đem các phần thi thể tới những nơi vắng người để phi tang.

Theo cảnh sát, sau khi giết người, Poonawala tiếp tục dùng điện thoại của Walkar để cập nhật tài khoản mạng xã hội của cô nhằm che giấu tội ác. Anh ta sống trong căn hộ nơi tội ác xảy ra, thậm chí tìm được việc làm mới.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/an-o-rung-ong-vu-thanh-nien-giet-ban-gai-phan-xac-lam-35-manh-a363577.html