Thế giới

Ấn Độ: Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏ đói bên xác mẹ, mùi hôi thối bốc lên mới được tìm thấy và câu chuyện gây phẫn nộ phía sau

Bé gái 18 tháng tuổi bị bỏ đói bên cạnh thi thể mẹ, những người hàng xóm biết nhưng mặc kệ!

Theo trang tin tức The Current, vụ việc thương tâm xảy ra tại một ngôi nhà ở thành phố Pimpri Chinchwad, bang Maharashtra, Ấn Độ hồi đầu tuần trước khiến dư luận không khỏi bất bình và phẫn nộ. Người phụ nữ tên Sarawasti Rajesh Kumar, 29 tuổi, được cho là đã chết tại nhà của cô vào ngày 24/4. Trong nhà chỉ có cô và cậu con trai nhỏ 18 tháng tuổi. Khi Sarawasti chết (không rõ vì nguyên nhân gì), hàng xóm xung quanh có biết nhưng họ không dám đến gần thi thể của người phụ nữ cũng chẳng thèm chăm sóc đứa trẻ tội nghiệp vì... sợ Covid-19.

Ấn Độ: Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏ đói bên xác mẹ, mùi hôi thối bốc lên mới được tìm thấy và câu chuyện gây phẫn nộ phía sau
Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏ đói bên cạnh thi thể của mẹ.

Vậy là trong suốt 2 ngày, đứa trẻ cứ ngồi cạnh thi thể của mẹ, không được một chút thức ăn vào bụng. Đến ngày 26/4, khi thi thể của Sarawasti đã bốc mùi nồng nặc thì cảnh sát mới được gọi đến.

“Khi các nhà chức trách đến, đứa bé nằm im lặng bên cạnh cô ấy… nó không khóc”, một quan chức điều tra vụ việc cho biết. 2 nữ cảnh sát, Sushila Gabhale và Rekha Waze, đã đến hiện trường và không ngần ngại ôm đứa trẻ vào lòng, cho cậu bé ăn để qua cơn đói.

Cô Sushila Gabhale chia sẻ: "Tôi cũng có 2 đứa con, 8 tuổi và 6 tuổi. Tôi coi em bé này như con ruột của tôi, nó uống sữa rất nhanh vì đang rất đói". Đồng nghiệp của cô, Rekha cho biết đứa trẻ vẫn ổn một cách thần kỳ, ngoại trừ sốt: "Đứa trẻ bị sốt nhẹ khi chúng tôi đưa cháu đến bác sĩ. Bác sĩ bảo chúng tôi cho cháu ăn thật tốt, nghỉ ngơi là khỏe. Sau khi cho cháu ăn bánh và uống nước, chúng tôi đưa cháu đến bệnh viện chính phủ để kiểm tra Covid-19", cô Rekha nói thêm.

Ấn Độ: Bé trai 18 tháng tuổi bị bỏ đói bên xác mẹ, mùi hôi thối bốc lên mới được tìm thấy và câu chuyện gây phẫn nộ phía sau - 1
Cảnh sát Ấn Độ xem xét điều tra hiện trường vụ việc.

May mắn là cậu bé có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV và được nhập viện để điều trị. Cậu bé sau đó đã được chuyển đến một cơ quan chính phủ. Việc khám nghiệm tử thi của mẹ bé vẫn chưa xác định được cô đã chết như thế nào và người ta không biết liệu cô có nhiễm Covid-19 hay không.

Theo thông tin do cảnh sát cung cấp, người phụ nữ đang sống với chồng nhưng thời gian này, anh đang ở quê hương của họ ở bang Uttar Pradesh cùng một đứa con khác. Gia đình sống căn nhà thuê, chủ sở hữu ngôi nhà sống ở xa. Người chồng cũng đã được thông báo về cái chết của vợ mình.

Hiện tại, chưa rõ người phụ nữ chết như thế nào. Thanh tra cảnh sát Prakash Jadhav của Dighi nói với tờ Indian Express rằng họ “tìm thấy một số viên thuốc bên cạnh thi thể cô ấy”.

“Chúng tôi nghi ngờ người phụ nữ tự tử bằng cách uống thuốc. Thi thể của cô đã được gửi để khám nghiệm tử thi đến Bệnh viện YCM. Các phần nội tạng đã được bảo quản… nguyên nhân cái chết cho đến nay vẫn chưa được biết, vị quan chức này cho biết.

Theo L.T (Nhịp Sống Việt)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/an-do-be-trai-18-thang-tuoi-bi-bo-doi-ben-xac-me-mui-hoi-thoi-boc-len-moi-duoc-tim-thay-va-cau-chuyen-gay-phan-no-phia-sau-162210305182209600.htm