Thế giới

Ám ảnh bị miệt thị ngoại hình, người mẹ Nhật Bản ép con gái 9 tuổi cắt mí, làm mũi, nâng ngực

Một bà mẹ Nhật Bản đang hứng chịu chỉ trích từ dư luận vì đưa cô con gái 9 tuổi của mình đi phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn.

Trong seri “Deadly Beauty” mới đây, VICE Asia đã đăng phóng sự về Rucchi và Micchi. Cô Rucchi là một người mẹ có hai cô con gái ở Nhật Bản và sở hữu kênh YouTube chuyên chia sẻ về cách trang điểm và phẫu thuật thẩm mỹ.

Để giúp con gái (9 tuổi) trở nên xinh đẹp hơn, cô Rucchi đã đưa bé Micchi đi phẫu thuật mí mắt để đôi mắt trông có chiều sâu và to tròn hơn.

Được biết, tại Nhật Bản, phẫu thuật thẩm mỹ đối với người dưới 18 tuổi là hợp pháp khi có sự đồng thuận và cho phép từ phía bố mẹ hoặc người giám hộ. 

Ám ảnh bị miệt thị ngoại hình, người mẹ Nhật Bản ép con gái 9 tuổi cắt mí, làm mũi, nâng ngực
Micchi trải qua ca phẫu thuật 2 tiếng để có đôi mắt hai mí. Ảnh: NY Post. 

Rucchi cho biết cô sinh ra với đôi mắt một mí, nét đặc trưng của hầu hết người châu Á. Tuy nhiên, cô cho rằng mắt hai mí mới là "chuẩn mực của cái đẹp".

"Mẹ và em gái tôi có đôi mắt to tròn, còn mắt tôi lại nhỏ và chỉ có một mí", Rucchi nói. "Ai cũng nghĩ em tôi dễ thương hơn. Mấy bà hàng xóm toàn chỉ khen con bé xinh xắn và cho nó kẹo. Tôi chẳng bao giờ được khen như thế. Đã là con gái cần có mắt hai mí. Tôi chưa từng thấy cô gái nào có mắt một mí mà xinh đẹp cả".

Đáng nói là dù mới 9 tuổi, bé Micchi rất háo hức với ca phẫu thuật cắt mí này. "Theo cháu, chỉ cần chịu được cơn đau, mình sẽ trở thành một người xinh đẹp", Micchi nói và cho biết thêm em muốn phẫu thuật vì hai mắt "quá híp", trông như thể "đang lườm người khác".

Ám ảnh bị miệt thị ngoại hình, người mẹ Nhật Bản ép con gái 9 tuổi cắt mí, làm mũi, nâng ngực - 1
Sau khi phẫu thuật, Micchi đã có đôi mắt hai mí to tròn giống mẹ. Ảnh: NY Post. 

Rucchi tin ca phẫu thuật cắt mí cho con gái rất cần thiết. Bản thân cô đi cắt mí năm 18 tuổi và luôn nghĩ rằng đáng lẽ cô phải đi thẩm mỹ sớm hơn. Bà mẹ 5 con cho biết cô không muốn con gái lớn lên với mặc cảm về đôi mắt của mình.

"Tôi muốn ca phẫu thuật này sẽ có tác động tích cực đối với con bé. Tôi không muốn con lớn lên với sự mặc cảm, tự ti. Đó là điều tôi lo lắng nhất", Rucchi cho hay.

Theo NY Post, ca phẫu thuật của Micchi đáng lẽ chỉ diễn ra trong 20 phút nhưng lại kéo dài hai tiếng. Ngoài ra, thuốc gây mê cũng không có tác dụng. Tuy vậy, Rucchi cho biết những người xung quanh nhận xét con gái cô hiện dễ thương hơn.

Rucchi cũng muốn trong tương lai, Micchi sẽ đi sửa mũi, thậm chí khuyến khích cô bé nâng ngực nếu thấy tự ti về kích cỡ vòng một. "Dù con bé vẫn đang tuổi phát triển, chúng tôi chưa biết nó sẽ thành người như thế nào. Nhưng nếu ngực con quá nhỏ, tôi sẽ khuyến khích nó đi phẫu thuật".

Quan điểm của Rucchi về việc phẫu thuật thẩm mỹ cho con gái khiến cô hứng chịu khá nhiều lời chỉ trích từ công chúng và các chuyên gia. Họ cho rằng những ông bố, bà mẹ như Rucchi đã gieo rắc sự bất an của chính họ lên con cái.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/am-anh-bi-miet-thi-ngoai-hinh-nguoi-me-nhat-ban-ep-con-gai-9-tuoi-cat-mi-lam-mui-nang-nguc-a363683.html