Thế giới

Ái nữ đẹp nhất của Vua sòng bài Macau lần đầu tiên chia sẻ nỗi đau khi bố qua đời và tuyên bố có tài sản riêng 300 tỷ đồng

Năm 2020 có thể xem là khoảng thời gian khó khăn nhất của Hà Siêu Liên khi Vua sòng bài Macau qua đời và phải đóng cửa một nhà hàng.

Được xem là ái nữ đẹp nhất của Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân, Hà Siêu Liên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và truyền thông. Ngày 22/8, Hà Siêu Liên xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí thời trang với thần sắc rất tốt. Thời gian chụp ảnh trang bìa này được cho là vào nửa cuối tháng 7, khi tang lễ Vua sòng bài Macau vừa kết thúc.

Trong cuộc phỏng vấn cá nhân, Hà Siêu Liên đã nói về sự nghiệp, ảnh hưởng của Vua sòng bài Macau và kế hoạch mới trong tương lai.

Trong dịp này, Hà Siêu Liên lần đầu tiên chia sẻ tâm trạng của mình khi bố qua đời. Vua sòng bài Macau là hình mẫu lý tưởng của Hà Siêu Liên từ lúc còn bé, chính vì thế khi ông qua đời cô đã rất sốc. Cô kể, tâm lý lúc đó rất bất ổn, đến mức không muốn bất kỳ ai hay vật gì di chuyển đến gần mình. Ngay cả mẹ ruột (bà Ba Trần Uyển Trân) cũng không dám nói chuyện với cô.

Ái nữ đẹp nhất của Vua sòng bài Macau lần đầu tiên chia sẻ nỗi đau khi bố qua đời và tuyên bố có tài sản riêng 300 tỷ đồng
Hình ảnh mới nhất của Hà Siêu Liên.

Hà Siêu Liên cũng biết bản thân cần thời gian chữa lành nỗi đau này và sau đó đã đích thân đi làm tự thiện để nguôi ngoai. Trong vòng 1 tháng sau khi Vua sòng bài Macau qua đời, Hà Siêu Liên đã tổ chức 3 hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những người khó khăn. Cô cho rằng, làm như thế thì nỗi đau mất mát sẽ vơi đi. 

Cô kể: "Tôi và bố rất thân với nhau, hồi nhỏ tôi rất nghịch nên hay gặp tai nạn và bố luôn là người giúp tôi. Ông thích cười, luôn tiếp xúc với người khác bằng những nụ cười. Chính vì vậy, khi ông ấy ra đi, tôi muốn tiếp tục tinh thần lạc quan đấy của ông".

Ái nữ đẹp nhất của Vua sòng bài Macau lần đầu tiên chia sẻ nỗi đau khi bố qua đời và tuyên bố có tài sản riêng 300 tỷ đồng - 1
Hình ảnh mới nhất của Hà Siêu Liên.

Bên cạnh việc một nhà hàng bị đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh thì tình hình kinh doanh của trụ sở chính vẫn rất tốt. Hà Siêu Liên thẳng thắn nói cô có thể chấp nhận thất bại vì không phải tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều theo ý mình. Tinh thần kiên cường của cô rất giống với Vua sòng bài Macau. Thêm vào đó, bà Ba Trần Uyển Trân cũng giúp đỡ cô rất nhiều trong việc kinh doanh riêng.

Đặc biệt hơn, Hà Siêu Liên còn tiết lộ mình đang quản lý một hệ thống khách sạn ở Úc với vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 300 tỷ VND). Khối tài sản được đăng ký dưới tên của Hà Siêu Liên là kết quả của quá trình học hỏi từ các bậc tiền bối và kinh nghiệm kinh doanh suốt thời gian qua của cô. 

Hà Siêu Liên còn tiết lộ, khách sạn ở Úc là khách sạn đầu tiên tự nguyện trở thành khách sạn cách ly tại đất nước này. Nhưng sau khi kiểm kê sổ sách, cô phát hiện khách sạn có doanh thu tốt hơn trong thời gian dịch bệnh. Trước đó cô từng nghĩ mình đã thất bại khi phải đóng cửa một nhà hàng, nhưng khi biết tình hình kinh doanh tại Úc khả quan hơn thì cô đã lấy lại được cân bằng.

Theo Hy Li (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/ai-nu-dep-nhat-cua-vua-song-bai-macau-lan-dau-tien-chia-se-noi-dau-khi-bo-qua-doi-va-tuyen-bo-co-tai-san-rieng-300-ty-dong-221750