Thế giới

Á hậu Philippines bị cưỡng hiếp tập thể đến chết: 2 nghi phạm lên tiếng, mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống

Cái chết của tiếp viên hàng không kiêm Á hậu Christine Angelica Dacera ở tuổi 24 gây ra làn sóng phẫn nộ và đau buồn trên mạng xã hội.

Vụ án kinh hoàng đêm giao thừa

Sự việc nữ tiếp viên hàng không kiêm Á hậu Christine Angelica Dacera được phát hiện tử vong trong khách sạn hiện đang gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, ngày 31/12/2020, Christine Angelica Dacera đã cùng nhóm bạn thuê hai phòng liền nhau trong khách sạn ở thành phố Makati (Manila, Philippines) để đón năm mới. 

Rommel Galida - một trong những đồng nghiệp của Christine khai rằng, 10h sáng 1/1, anh thức dậy và thấy Christine nằm trong bồn tắm. Nghĩ rằng cô đang ngủ, Rommel đã đắp chăn cho Christine rồi đi ngủ tiếp. 

Tuy nhiên vài giờ sau đó, anh này nhận ra bạn mình bất tỉnh và bắt đầu tái xanh nên đã gọi cấp cứu. Dù được hô hấp nhân tạo, Christine vẫn không cho thấy dấu hiệu của sự sống.

Cô được đưa tới bệnh viện và xác nhận tử vong vào lúc 17h ngày 1/1, do bị phình động mạch chủ. Cảnh sát cho biết thêm rằng các tĩnh mạch trong não của cô bị vỡ.

Á hậu Philippines bị cưỡng hiếp tập thể đến chết: 2 nghi phạm lên tiếng, mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống

Á hậu Philippines bị cưỡng hiếp tập thể đến chết: 2 nghi phạm lên tiếng, mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống - 1

Á hậu Philippines bị cưỡng hiếp tập thể đến chết: 2 nghi phạm lên tiếng, mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống - 2

Á hậu Philippines bị cưỡng hiếp tập thể đến chết: 2 nghi phạm lên tiếng, mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống - 3
Christine Angelica Dacera sinh năm 1997, cô giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Silva Davao (Hoa hậu thành phố Silva Davao) năm 2017. Kể từ tháng 5/2019, Christine làm tiếp viên hàng không của hãng PAL Express.

Đáng chú ý, cơ thể của cô gái trẻ có nhiều vết bầm tím và vết cắt trên đùi và đầu gối. Đoạn phim CCTV tại hiện trường cho thấy, Christine và một người đàn ông vào một phòng khách sạn riêng. Sáng hôm sau, nạn nhân mới được đưa về phòng ban đầu.

Theo báo cáo, các cảnh sát phát hiện ra khoảng 11 người đã tham dự bữa tiệc riêng trong căn phòng mà cả nhóm đã thuê. 3 trong số những người này là bạn và đồng nghiệp của Dacera, được cho là có cả đồng tính và lưỡng tính, những người khác quen cô qua các mối quan hệ chung.

Á hậu Philippines bị cưỡng hiếp tập thể đến chết: 2 nghi phạm lên tiếng, mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống - 4
Khách sạn 4 sao ở thủ đô Manila - nơi diễn ra vụ việc.
Á hậu Philippines bị cưỡng hiếp tập thể đến chết: 2 nghi phạm lên tiếng, mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống - 5
Một số nghi phạm trong vụ án.

Một trong những giả thuyết đang điều tra là Christine có thể đã bị cưỡng hiếp hoặc cưỡng hiếp tập thể, do khám nghiệm thi thể ban đầu cho thấy có quan hệ tình dục. Cơ quan cảnh sát cũng đang chờ báo cáo về chất độc xem nạn nhân và nhóm bạn bè có dùng ma túy hay rượu hay không. 

Hiện cảnh sát Makati đang thu thập thông tin và tiến hành điều tra 11 người đàn ông được cho là liên quan đến cái chết của Christine. Trong đó, 3 người là đồng nghiệp của nạn nhân đã được triệu tập tới cơ quan cảnh sát, 8 người còn lại chưa nhận được lệnh triệu tập.

3 nghi phạm đang bị tạm giam gồm John Pascual Dela Serna III, 27 tuổi, Rommel Daluro Galido, 29 tuổi và John Paul Reyes Halili, 25 tuổi.

2 nghi phạm khẳng định vô tội, mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống

Trong lúc sự việc đang gây xôn xao, Valentine Rosales - người bị tình nghi có liên quan vụ án, nằm trong số 11 nghi phạm đã lên tiếng về cái chết của nạn nhân trên mạng xã hội.

Anh này tuyên bố, báo chí và truyền thông chỉ đang bịa đặt sự việc, làm ảnh hưởng danh tiếng của những người có mặt tại bữa tiệc đêm giao thừa. Valentine Rosales cũng khẳng định, không có bất kì ai giở trò lợi dụng hay lừa Christine Dacera vào tròng mà chính cô là người đích thân tổ chức cũng như đặt phòng cho cả nhóm.

Người đàn ông này cũng cho rằng, chính quyền nên đăng tải công khai hình ảnh báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi chính thức của nạn nhân. Valentine khẳng định: "Sự thật sẽ chiến thắng". Anh cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người tin tưởng mình.

Á hậu Philippines bị cưỡng hiếp tập thể đến chết: 2 nghi phạm lên tiếng, mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống - 6
Valentine Rosales lên tiếng về cái chết của Christine Dacera.

Sau Valentine Rosales, nghi phạm khác là Rey Englis cũng lên tiếng trên facebook cá nhân về vụ việc. "Christine Dacera, hãy luôn nhớ rằng em mãi là người thân của chúng tôi dù em đang ở nơi đâu", người này viết. Kèm theo đó, Englis cũng tuyên bố bản thân vô tội.

Anh khẳng định luôn yêu quý và trân trọng Christine Dacera như em gái và mong mọi người hãy cầu nguyện cho linh hồn Christine ở nơi thiên đàng. Englis cũng cho rằng dư luận đang tấn công những người bạn xung quanh Christine một cách mù quáng.

Á hậu Philippines bị cưỡng hiếp tập thể đến chết: 2 nghi phạm lên tiếng, mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống - 7
Rey Englis khẳng định bản thân vô tội và dư luận đang tấn công những người bạn xung quanh Christine một cách mù quáng.

Chia sẻ về cái chết đột ngột của con gái, trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình 24 Oras, bà Sharon Dacera - mẹ của nạn nhân - cho biết bà đồng ý để con gái đi dự tiệc vì tin tưởng các đồng nghiệp của cô, tuy nhiên bà không biết rằng thảm kịch lại xảy ra vào đêm hôm ấy.

"Tôi không có bất kỳ linh cảm nào rằng con gái mình sẽ gặp chuyện bởi nó ở cùng các đồng nghiệp khác. Tại sao họ lại làm như vậy với con gái tôi? Tôi muốn đòi công bằng. Họ đã hãm hiếp con bé. Tôi không muốn có thêm nạn nhân tương tự", bà nói.

Bà Sharon Dacera cũng cho hay, trước khi sự việc kinh hoàng diễn ra, con gái bà hoàn toàn bình thường, không có tiểu sử về các căn bệnh liên quan đến tĩnh mạch. 

Á hậu Philippines bị cưỡng hiếp tập thể đến chết: 2 nghi phạm lên tiếng, mẹ nạn nhân cầu cứu Tổng thống - 8
Bà Sharon Dacera - mẹ nạn nhân.

Mới đây, bà Sharon Dacera đã kêu gọi sự giúp đỡ của Tổng thống Rodrigo Duterte trong cuộc họp báo hôm 5/1: 

“Tatay Digong (một cách gọi Tổng thống Duterte), xin hãy giúp chúng tôi. Tôi chỉ là một người bình thường. Thưa bà Sara Duterte (con gái ông Duterte, Thị trưởng Davao), bà cũng là một người mẹ. Bà cũng có một cô con gái. Tôi muốn công khai vụ việc vì tôi không muốn có thêm ai khác trở thành nạn nhân của sự tàn bạo, man rợ này...

Những kẻ đó đã đối xử với con bé như một con vật. Tôi không muốn điều này xảy ra với một người phụ nữ khác. Vì vậy tôi sẽ đấu tranh cho con gái mình.

Christine không đáng bị đối xử tàn bạo như vậy", bà nói.

Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc với các tình tiết liên quan đến hãm hiếp, bạo lực, vụ án nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Trên mạng xã hội, hashtag #JusticeforChristineDacera (công lý cho Dacera) được lan tỏa mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho nạn nhân xấu số.

Theo Mochi (Nhịp Sống Việt)




https://soha.vn/a-hau-philippines-bi-cuong-hiep-tap-the-den-chet-2-nghi-pham-len-tieng-me-nan-nhan-cau-cu-tong-thong-20210106120623626.htm