Thế giới

4 người trong gia đình đột ngột qua đời, bữa ăn tối tố cáo tội ác của cô con gái và nội tình không ai thấu

Cảm thấy không được yêu thương và bị phân biệt đối xử, thiếu nữ đã ra tay tàn độc giết chết 4 người trong gia đình mình.

Ngày 17/10 vừa qua, phiên tòa xét xử một vụ thảm sát diễn ra tại thị trấn Chitradurga, bang Karnataka, Ấn Độ. Hung thủ là một thiếu nữ 18 tuổi và nạn nhân là người nhà của cô bao gồm bà, bố mẹ và em gái. 

Giám kết quả khám nghiệm tử thi, các nạn nhân đã ăn phải món ragi mudde, làm từ bột Ragi và nước, là món ăn chỉ phổ biến ở một số vùng nông thôn Ấn Độ, tẩm thuốc trừ sâu vào tối ngày 12/7 vừa qua. Người bà 80 tuổi, bố mẹ lần lượt 45 tuổi và 50 tuổi cùng với cô em gái 16 tuổi của thiếu nữ đã tử vong trong vòng 24 tiếng sau đó dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người sống sót duy nhất trong vụ hạ độc là anh trai của hung thủ, may mắn chỉ bị đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy.

Theo lời cảnh sát trưởng Chitradurga, Radhika G, thiếu nữ kia từ nhỏ đã sống với ông bà ngoại và khoảng 3 năm về trước mới chuyển về nhà bố mẹ ruột, cách đó chỉ vài con đường. 

"Ở nhà ông bà ngoại, cô ấy cảm thấy ấm áp và được yêu thương hết mực nhưng khi trở về nhà bố mẹ đẻ, cô ấy lại ghen tị với tình yêu thương mà bố mẹ dành cho anh trai và em gái" - ông Radhika G nói.

Khai nhận với cảnh sát, thiếu nữ nói rằng cô thường xuyên bị bố mẹ la mắng và đánh đập, thậm chí còn bị bắt đi làm công việc đồng áng dù chưa đủ tuổi. 

4 người trong gia đình đột ngột qua đời, bữa ăn tối tố cáo tội ác của cô con gái và nội tình không ai thấu
Sau khi trở về nhà bố mẹ đẻ, thiếu nữ cho biết mình bị đánh đập và cảm thấy bị phân biệt đối xử (Ảnh minh họa).

"Nghi phạm được cho đi học khi trở về nhà bố mẹ nhưng kết quả học tập không tốt nên 2 bên thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Dần dần, khi nỗi bức xúc và sự thù hận tăng lên đỉnh điểm, nghi phạm quyết định giết cả gia đình để thoát khỏi cảnh bị phân biệt đối xử" - cảnh sát trưởng cho biết.

Thế là ngày 12/7, thiếu nữ đã trộn thuốc trừ sâu trong lúc làm bữa tối cho gia đình. Viện cớ không đói, cô đã không động đũa đến những món ăn mình làm ra. Sau khi các nạn nhân lần lượt qua đời, thi thể của họ và mẫu thức ăn được gửi đến phòng pháp y ở Davanagere để nơi đây kiểm tra cũng như xác định nguyên nhân cái chết.

Khi bị tra hỏi, thiếu nữ 18 tuổi cho biết cô đã từng hạ độc vào món ăn cho gia đình thế này một lần nhưng thất bại. Lúc đó, thuốc trừ sâu khiến món ăn bốc mùi và cả nhà quyết định vứt nó đi nhưng không ai nghi ngờ gì. Việc cô bỏ bữa tối hôm đó và bình an vô sự khi gia đình người mất mạng, người qua cơn thập tử nhất sinh đã khiến cảnh sát nghi ngờ từ khi bắt đầu điều tra vụ án.

Hiện tại, phiên tòa xét xử vẫn đang được diễn ra.

Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/4-nguoi-trong-gia-dinh-dot-ngot-qua-doi-bua-an-toi-to-cao-toi-ac-cua-co-con-gai-va-noi-tinh-khong-ai-thau-162212310104223743.htm