Tâm sự

Vô tình phát hiện mánh khóe ngoại tình tinh vi của chồng, tôi chết lặng khi biết danh tính kẻ thứ 3

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ mới phát hiện Tính đã tỉnh giấc từ khi nào. Anh đang hí hửng cầm điện thoại nhắn tin. Thấy tôi, anh lập tức giấu điện thoại đi có chút mờ ám, có khi nào anh ngoại tình?

Ngày tôi công khai chuyện yêu đương với Tính, bạn bè ai cũng chúc phúc và xuýt xoa "số hưởng". Bởi dù sao, tôi cũng chỉ là đứa con gái nhan sắc bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt. Trong khi anh là trưởng phòng marketing một công ty đa quốc gia có tiếng, vẻ ngoài bảnh bao và khá "sát gái".

Tôi thì chỉ cười. Đúng là về ngoại hình tôi có chút thua thiệt so với những cô gái chân dài vây quanh anh, nhưng về tài năng và tính cách tôi không hề thua kém. Thậm chí, mức lương tôi ngang với Tính. Tôi là đứa có nhiều bạn nam hơn nữ, tính tình vui vẻ, cởi mở nhưng rất kiên định trong tình yêu. Và xét ở 1 khía cạnh nào đó, đám bạn thân của tôi còn bảo ai may mắn mới cưới được tôi.

Tuy nhiên, yêu thì yêu vậy thôi, tôi chưa từng có ý định kết hôn. Chính bởi tôi quen và thân thiết với hội con trai, tôi hiểu tâm lý thích của lạ, sẵn sàng "lên giường" với người lạ dù không có chút tình cảm của họ.

Nhưng với Tính thì lại khác. Yêu nhau được năm rưỡi, anh rất nghiêm túc cầu hôn tôi. Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay anh, tôi thoáng chút xao động nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Lần đầu không được, thì lần 2, lần 3… Tính vẫn rất kiên trì. Thế rồi tôi cũng bị xiêu lòng khi chứng kiến sự nghiêm túc của anh.

Ngày cưới, anh thề non hẹn biển với tôi đủ điều. Tôi nghe mà cũng lâng lâng, cảm giác như mình đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình của đời mình. Và thật sự, vào lúc đó tôi cũng đã quên đi những ý nghĩ tiêu cực về đàn ông và tôi tin rằng anh khác những người khác.

Chung sống được 5 năm, chúng tôi có 1 bé gái 4 tuổi. Hai vợ chồng cũng khá hạnh phúc vì nhà đã mua được, xe sắp trả hết nợ hết và con gái giống bố rất đáng yêu. Hiện tại, tôi đang mang thai bé thứ hai được 3 tháng.

Vô tình phát hiện mánh khóe ngoại tình tinh vi của chồng, tôi chết lặng khi biết danh tính kẻ thứ 3
(Ảnh minh họa)

Mặc dù bầu bí nhưng tôi vẫn không lo chồng sẽ ra ngoài giải quyết. Tính không ngại giao mật khẩu các tài khoản mạng xã hội như facebook, zalo, instagram… cho tôi. Thi thoảng rảnh rỗi, tôi vẫn vào check hết 1 lượt xem có người con gái nào "bị tình nghi" hay không. Thật may, Tính rất tử tế và đứng đắn. Người nhắn tin cho anh thì cũng không ít, nhưng mặc cho họ đò đưa thế nào anh cũng chỉ trả lời cụt lủn. Ai hỏi về công việc hay có chuyện nghiêm túc, anh mới dành thời gian nói chuyện cùng.

Dù thế nhưng gần đây tôi cứ cảm giác anh lạnh nhạt với mình hơn. Chuyện "chăn gối" dù tôi đang bầu nhưng cả hai vẫn duy trì đều đặn. Nếu như trước kia, anh sẽ ôm tôi vì thương, vì tôi đã hiểu và chiều anh. Nhưng lần này, anh một mực từ chối vì sợ sẽ nguy hiểm tới em bé trong bụng.

Tôi chủ động thì anh cũng gạt ra, rồi lấy cớ:

- Nay anh làm mệt quá. Em nằm nghỉ đi.

- Trước có bao giờ anh than mệt thế này đâu.

- Dù sao anh cũng có tuổi rồi mà.

Tôi thất vọng, quay đi. Nhưng sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ mới phát hiện Tính đã tỉnh giấc từ khi nào. Anh đang hí hửng cầm điện thoại nhắn tin. Thấy tôi, anh lập tức giấu điện thoại đi có chút mờ ám.


Mặc dù mọi thứ chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng tôi lại ghim sâu. Sáng hôm sau, tôi quyết sẽ dậy sớm. Hóa ra, Tính dậy từ 6h, mở mắt cái ôm ngay điện thoại và nhắn tin. Và hóa ra, anh đã dùng mánh khóe để qua được mắt tôi. Mở mắt dậy sẽ tải 1 ứng dụng hẹn hò giấu mặt, sau đó tìm 1 tài khoản cố định rồi nhắn tin. Tới gần 7h, ước chứng là khi tôi dậy, anh xóa hẳn ứng dụng đó đi. Như vậy tôi không hề biết được.

Tôi điếng người và chờ cơ hội để bắt quả tang. Nhưng ngay hôm sau, tôi đã phát hiện ra chân tướng sự việc. Cũng như bao lần, anh dậy và lén lút nhắn tin. Tuy nhiên, sau 1 hồi đối phương lại bất ngờ gọi cho anh.

Tính vội vàng chạy ra ngoài, lén lút nói chuyện. Chờ cho anh đi khỏi, tôi mới âm thầm bám theo phía sau. Tôi chết điếng trước cảnh tượng anh ngọt ngào nói chuyện với người trong điện thoại, đáng sợ hơn người này còn là đàn ông.

Tôi hét lên, Tính mới vội vàng tắt đi. Anh ôm lấy tôi, vội vàng giải thích nhưng tôi gạt đi. Tôi cảm thấy sợ hãi và không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Những tưởng anh không hứng thú với con gái, nào ngờ anh lại có tình cảm với con trai và tìm cách qua mặt tôi bằng mánh khóe như thế. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa...

Theo Miss Mộng Mơ (Helino)