Tâm sự

Vợ ôm con bỏ đi theo người đàn ông khác

Tôi nhận ra rằng mình còn thiếu sót rất nhiều trong tình cảm vợ chồng, giờ đã quá muộn. 

Vợ ôm con bỏ đi theo người đàn ông khác
Ảnh minh họa

Tôi 33 tuổi, từ khi còn nhỏ ba mẹ tôi đã ly dị, tôi ở với ông bà nội nên có đôi phần ảnh hưởng đến tư tưởng suy nghĩ và hành động của mình. Tôi đã lập gia đình từ năm 2010 cho đến bây giờ được 2 con đủ nếp tẻ. Suốt những năm tháng đó, gia đình tôi hay gặp trục trặc vì do lối sống của tôi, có điều tôi biết sửa chứ không phạm lại. Có vợ, cô ấy đã thay đổi và sửa được những thói hư tật xấu của tôi hoàn toàn, thậm chí là thay đổi bản chất của tôi. Tôi cứ nghĩ vợ sẽ theo mình mãi, đùng cái cô ấy bồng con trai đi, quay lưng với tôi, theo tình yêu mới và quay lại sỉ vả tôi.

Tôi nhận ra rằng mình còn thiếu sót rất nhiều trong tình cảm vợ chồng, giờ đã quá muộn. Tôi đã làm mọi thứ, từ khuyên bảo cô ấy về việc bỏ con, bỏ gia đình như thế là sai, quan hệ ngoài luồng là không đúng, thậm chí cầu xin cho tôi một cơ hội cuối cùng để làm lại từ đầu, vậy mà tất cả đều vô vọng. Những tin nhắn và dòng tâm sự của tôi gửi, cô ấy đều đưa cho người yêu đọc. Anh ta gọi vào điện thoại của tôi để chế nhạo. Giờ tôi sống trong một trạng thái tổn thương trầm trọng, lại lo cho cả hai đứa con. Tôi phải làm sao đây?

Theo Thành (VnExpress.net)