Tâm sự

Tôi stress vì chồng cho rằng việc nhà là của đàn bà

Tôi phải làm sao để chồng cùng lo việc nhà? Anh chia sẻ cùng thì tôi nghĩ mình sẽ thấy đỡ căng thẳng hơn nhiều.

Tôi 39 tuổi, chồng hơn 2 tuổi, thu nhập của hai vợ chồng ổn định, hàng tháng cũng có tiền tích lũy. Hàng ngày, tôi dậy sớm làm mọi việc trong nhà rồi mới đi làm, chồng đưa hai con đi học, ngoài ra anh không giúp tôi việc gia đình. Tối đi làm về tôi lại cơm nước, dọn dẹp. Cứ thế ngày nào tôi cũng đi làm về rồi quanh quẩn các việc trong nhà. Tôi là người ưa gọn gàng, chồng lại hay bày bừa, nên việc dọn dẹp càng vất vả cho tôi.

Tôi stress vì chồng cho rằng việc nhà là của đàn bà
Ảnh minh họa.

Tôi nhiều lần góp ý chồng mà anh cho rằng tôi khó tính, có làm vài việc trong nhà thôi mà suốt ngày kêu ca, cằn nhằn. Vừa rồi tôi thay đổi sếp, công việc ở cơ quan áp lực hơn, tôi đi làm về lúc nào cũng căng thẳng, rồi lại lo toan việc nhà, nói chồng lại không hiểu nên tôi mệt mỏi, stress lắm. Tôi phải làm cách nào để chồng cùng lo việc nhà với tôi, chia sẻ như thế tôi nghĩ mình sẽ thấy đỡ căng thẳng hơn nhiều. Trước giờ anh luôn coi việc nhà cửa là của đàn bà, đàn ông không phải đụng vào mấy việc vặt đó.

Theo Thùy (Ngoisao.net)