Tâm sự

Tôi say nắng chồng của cô giáo con đến phát điên

Đêm ngủ tôi luôn mơ về anh, chỉ cần nhìn thấy anh là tim tôi vui rộn ràng.

Tôi say nắng chồng của cô giáo con đến phát điên

Tôi 40 tuổi, có 2 con gái, đang cảm thấy rất buồn phiền vì rung động với một người không phải chồng mình. Anh là chồng của cô giáo con tôi. Ban đầu đưa con đi học tôi cũng không để ý gì đến anh, vì từ trước tới giờ tôi không có thói quen để ý bất kỳ ai ngoài chồng. Nhưng có thời gian cô giáo con đi công tác, anh dạy thay nên đã làm tôi để ý hơn.

Đầu tiên chỉ là hỏi thăm tình hình con cái học thế nào, nhưng sau đó anh đột nhiên quan tâm tới tôi rất nhiều, nhắn tin và nói nhớ khi tôi không đến. Tôi không trả lời nhưng thấy nhớ anh da diết.

Tôi biết như vậy là không được, là sai lầm nhưng không biết làm cách nào để thoát ra. Đêm ngủ tôi luôn mơ về anh, chỉ cần nhìn thấy anh là tim tôi vui rộn ràng, không gặp được anh tôi thấy rất buồn, cảm giác trống vắng khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau khổ đến vậy. Các bạn ném đá tôi cũng được nhưng hãy giúp tôi thoát khỏi tình trạng này.

Chồng tôi không biết vì anh không quan tâm gì đến vợ. Tôi không đổ lỗi cho chồng nhưng thật sự lần đầu tôi bị say nắng một người đến phát điên như vậy.

Theo Trang (VnExpress.net)