Tâm sự

Tôi sắp lấy vợ mà bạn gái cũ vẫn liên tục nhờ vả

Tôi đang đi chơi với vợ sắp cưới mà người cũ vẫn nhắn tin nhờ mua hộ điện thoại. 

Tôi và người cũ quen, yêu nhau từ thời sinh viên. Chúng tôi chia tay hơn một năm trước do dần nhận ra không hợp nhau, cô ấy cũng không được lòng bố mẹ tôi khi tới chơi nhà vài lần. Tôi là người chủ động giãn dần. Sau khi xa nhau, vì vẫn chơi cùng nhóm, cũng cảm thấy có đôi chút áy náy, tôi hay giúp đỡ mỗi khi cô ấy nhờ chuyển nhà, mua món đồ này kia. 

Tôi sắp lấy vợ mà bạn gái cũ vẫn liên tục nhờ vả
Ảnh minh họa: PxHere.

Hiện tại, tôi đã có người yêu mới và tính chuyện cưới xin. Người cũ vừa trải qua một mối tình nhưng nghe đâu đã đổ vỡ. Người mới hay ghen nên tôi cũng không muốn kể nhiều về chuyện cũ dù cô ấy có hỏi vì nghe qua vài người bạn. Giờ tôi rất ngại mỗi khi bạn gái cũ nhắn tin hay gọi điện, dù chỉ là để kể lể chuyện công việc hay hỏi nhờ những chuyện nhỏ nhặt như mua một món đồ công nghệ. Nhưng nếu thẳng thừng cắt đứt liên lạc thì không hay. Tôi nên làm thế nào đây?

Theo Đức Quang (Ngoisao.net)