Tâm sự

Tôi phải nói với bố mẹ vợ như thế nào khi muốn ra sống riêng

Vợ tôi hơi ích kỷ, chỉ biết nghe lời bố mẹ, ít khi nghe lời chồng. Tôi thấy không được tôn trọng và muốn ra ở riêng.

Tôi phải nói với bố mẹ vợ như thế nào khi muốn ra sống riêng
Ảnh minh họa.

Vợ chồng tôi có một con trai gần đầy năm, đang ở chung cư nhà vợ. Căn hộ do bố vợ đứng tên, mọi đồ vật từ A đến Z đều do bố mẹ vợ sắm hết, chúng tôi chỉ vào ở và có một phòng riêng. Hiện tại tôi có nhiều mâu thuẫn với vợ và bên nhà vợ nên không muốn ở chung nữa.

Vợ tôi tiểu thư từ nhỏ nên hơi ích kỷ, chỉ biết nghe lời bố mẹ và chị em, rất ít khi nghe lời chồng. Tôi cảm thấy không được tôn trọng và muốn ra ở riêng, nếu như thế chắc đi một mình chứ vợ sẽ không đi với tôi. Tôi tính thuê căn phòng nào gần đó để sống ly thân và tiện thăm con hay phụ vợ chăm con nếu cần thiết. Tôi phải nói như thế nào với bố mẹ vợ đây?

Theo Thịnh (Ngoisao.net)