Tâm sự

Tôi nghe nhạc tình yêu mà bạn trai suy diễn tôi có người khác

Tôi giải thích thì anh hiểu lúc ấy nhưng sau đâu lại vào đó. Dần rồi tôi cẩn trọng hơn khi nghe nhạc hoặc hát mỗi khi anh bên cạnh.

Tôi và bạn trai đều 27 tuổi, chính thức quen nhau được 6 tháng. Bạn trai tôi mọi điểm đều ổn trừ ghen và suy diễn quá mức. Tôi chỉ cần nói chuyện vui vẻ ở mức bạn bè với bạn khác phái là anh đã ghen và vặn vẹo đủ kiểu, rồi nói tôi không chung thủy.

Thậm chí chỉ cần tôi nghe bài hát nào liên quan đến tình yêu hoặc chia tay đau khổ trong tình yêu là nghi ngờ: "Muốn chia tay hay sao mà hát bài đó?" hoặc "Mới gặp ai bên ngoài về vui quá hay sao mà hát vậy?", "Đang yêu nhau mà đã có tư tưởng chia tay, ngoại tình"... Dù tôi đã giải thích rằng nghe hoặc hát theo những bài đó chỉ vì giai điệu hay, vì cảm thấy thoải mái hơn, rằng mình sống lý trí, đâu phải là kiểu người dễ bị cảm xúc của những bài hát chi phối. Anh hiểu lúc ấy nhưng sau đâu lại vào đó. Dần rồi tôi cẩn trọng hơn khi nghe nhạc hoặc hát mỗi khi anh bên cạnh.

Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy sao mình phải như vậy. Người ta nói rằng có yêu mới ghen nhưng ghen thế này thì tôi cảm thấy ngột ngạt quá. Tôi không biết sau này cưới nhau, anh có còn ghen như vậy không? Mọi người cho tôi hỏi liệu anh có vấn đề gì về tâm lý không? Tôi xin cảm ơn.

Theo Thảo (VnExpress.net)