Tâm sự

Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống mới khi chồng có người đàn bà khác

Thực ra anh cũng không tệ với vợ con nhưng vài lần bồ bịch, tôi yêu cầu ly hôn anh lại không chịu.

Tôi muốn trải nghiệm cuộc sống mới khi chồng có người đàn bà khác

Trước đây tôi căm ghét, khinh bỉ những người ngoại tình, giờ tôi thấy cảm thông cho họ. Tôi 50 tuổi, không quá xinh đẹp nhưng biết chăm sóc bản thân. Con cái tôi đã lớn, có cuộc sống riêng, rất thương mẹ. Tôi khao khát yêu thương trong khi chồng chia chác tình cảm bên ngoài, thực ra anh cũng không tệ với vợ con nhưng vài lần bồ bịch, tôi yêu cầu ly hôn anh lại không chịu.

Hình như chồng cũng biết nhu cầu của tôi nên có thái độ bù đắp, còn tôi ít khi thỏa mãn. Tôi thấy cô đơn và bức bách, nghĩ ở đời không có cái gì là mãi mãi, mọi việc đều đổi thay, kể cả tình cảm. Tôi chấp nhận tất cả để được trải nghiệm cuộc sống của riêng mình. Có người nào trong hoàn cảnh như tôi không, mong được tâm sự, chia sẻ cùng nhau. Ngoại tình có phải tội đáng chết không?

Theo Hằng (VnExpress.net)