Tâm sự

Tôi làm soái ca, đưa người mình thích đi phá thai

Tôi hạnh phúc vì được chăm sóc em khi đang ốm và em cũng đáp lại tôi những câu quan tâm, sẻ chia.

Tôi vào làm công ty được gần 2 năm. Cách đây 2 tháng, công ty có tuyển thêm mấy người làm. Tôi phải lòng một em công nhân mới sinh năm 1991. Dẫu biết em đã bỏ chồng nhưng tôi vẫn quan tâm, chia sẻ cùng em. Tôi yêu làn da nâu, màu tóc, dáng đi và giọng hát của em. Khi bắt đầu tán em, tôi nhận cú sốc là mới vào được một tháng, em đã có thai 4 tuần. Nhưng tôi vẫn làm soái ca, đưa em đi phá thai. Đây có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất, vì tôi được chăm sóc em khi đang ốm và em cũng đáp lại tôi những câu quan tâm, sẻ chia. 

Nhưng rồi khi khỏe lại, em xa rời vòng tay tôi. Mỗi khi nhớ con, hận chồng em lại đàn đúm bia bọt, rượu chè với đàn ông. Em lên mạng xã hội nhắn tin với nhiều người đàn ông, xưng hô vợ chồng. Tôi xin cho em vào ký túc xá để tiện gặp mặt, vì ở trọ vất vả, mùa hè nóng nực. Vào ký túc rồi, tối hôm trước em còn hẹn tôi ở sân, nhưng hôm sau lại hẹn anh công nhân khác. Tôi thực sự rất đau, hỏi em có yêu tôi không? Em nói cho em thời gian. Nhưng rồi em lạnh nhạt dần, tôi mời đi ăn tối cũng không đi. Bạn bè tôi khuyên nên chấm dứt và tôi đã làm vậy. Thậm chí tôi còn đòi lại chiếc điện thoại đã tặng em và tiền đã cho em vay mượn. Tôi làm vậy để em hận tôi, tôi hận em, có cớ mà quên, nhưng thực sự tôi không quên nổi. Vì làm cùng nhau, mỗi lần thấy em tôi lại đau, những lúc vì công việc giáp mặt nhau tôi lại nhớ... Phải làm sao để tôi có thể quên em đây? Xin chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên.

Dương

Tôi làm soái ca, đưa người mình thích đi phá thai

Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hằng gợi ý:

Chào bạn Dương,

Thích một người là cảm giác đặc biệt, bất kể người đó từng ly dị, đã có con riêng… và bạn cảm thấy mình không có cách nào ngừng để ý, quan tâm đến người ta được. Tuy nhiên, hơi tiếc là tình cảm của bạn không nhận được sự hưởng ứng từ đối phương, cho nên nó không thể phát triển từ thích thành yêu, mà chỉ là đơn phương từ phía bạn. 

Có thể thời gian đầu khi mới vào công ty, cô gái ấy đã dao động. Bởi trong lúc cô ấy khó khăn nhất, bạn chính là người đưa tay ra giúp đỡ: dẫn cô ấy đi phá thai, tận tình chăm lo, thậm chí còn cho vay tiền, mua tặng điện thoại, lo chỗ ăn chỗ ở… Với một người phụ nữ từng đổ vỡ, lại trong giai đoạn bầu bí nhạy cảm thì sự xuất hiện đầy ân cần và rộng lượng của bạn giống như ánh sáng le lói cuối đường hầm. Cô ấy đương nhiên sẽ cảm động và muốn dựa vào bạn một cách bản năng nhất. Tuy nhiên cùng với thời gian, sau khi những tổn thương sức khỏe và tinh thần ổn định trở lại, cô ấy nhận ra trong quá trình tiếp xúc với bạn, 2 người không phù hợp, không nên tiến xa hơn. Nhận định này khiến cô ấy chần chừ, lạnh nhạt dần, cuối cùng là tránh mặt bạn.

Việc bạn chủ động đòi quà thực ra chỉ là hành động vớt vát, giúp trấn an bản thân. Một mặt, đó là cách để bạn thể hiện ra sự bất mãn, cay cú của mình và ngầm thông báo cho đối tượng biết. Mặt khác, bạn nghĩ làm như thế để tạo ra mâu thuẫn, khiến cho hai bên ghét bỏ, dễ quên nhau hơn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ từ phía bạn. Vì một người chưa yêu thì làm gì có hận, cùng lắm là thấy buồn cười hoặc bực mình. Cũng có thể việc trả lại quà này còn giúp cô ấy thoải mái hơn, bớt cảm giác có lỗi và mắc nợ bạn.

Tóm lại bạn đã đặt tình cảm nhầm đối tượng, thích một người không có cảm giác với mình. Tính đến thời điểm hiện tại, những việc cần và cả những việc không cần bạn đều đã làm, cho nên bạn không phải làm thêm bất cứ điều gì nữa. Hãy cứ trở về nếp sống, sinh hoạt cũ, làm những gì mình thích, sống theo ý của mình. Điều duy nhất bạn cần lúc này là thời gian, nó sẽ giúp bạn chữa lành vết thương của mối tình 2 tháng. Cuối cùng, khi đã bình tâm, bạn hãy xem đây là một kỷ niệm đẹp, bởi trên thực tế, không phải ai yêu cũng đều được đáp lại. Một người tốt và chân thành rồi sẽ gặp được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 

Theo VnExpress.net