Tâm sự

Tôi cố tạo ra scandal để chồng bỏ mà anh lại yêu tôi hơn

Sau scandal anh chỉ nổi cơn điên chửi bới một thời gian rồi thái độ thay đổi, yêu tôi hơn. Tôi tỏ ra hối hận và diễn theo anh.

Tôi lấy anh do hồi đó tuổi trẻ bồng bột và trót lỡ. Cuộc sống trôi qua dù không yêu nhưng vẫn ăn ở với nhau mấy chục năm, con cái đã khôn lớn nhưng trong tâm tôi thực lòng không yêu chồng. Anh chịu khó kiếm tiền để trang trải cuộc sống cho cả nhà, nhưng nhìn các bạn đồng trang lứa thành đạt rồi nghĩ lại phận mình mà buồn. Có lần tôi nói với con gái: "Bố mày bất tài".

Tính tôi thích tự do phóng khoáng, không thích gu bà vợ kiểu phương Đông, tôi có tài khoản riêng, đã tạo ra scandal muốn được anh giải phóng nhưng anh chỉ nổi cơn điên chửi bới một thời gian rồi thái độ thay đổi, anh thể hiện "yêu" tôi nhiều hơn. Tôi tỏ ra hối hận và diễn theo anh. Thâm tâm tôi muốn được tự do, cảm giác như trong tôi có hai con người. Nói lên tâm sự này tôi biết mọi người sẽ ném đá rất nhiều, có khi như vậy tôi sẽ tỉnh ra để nhận lấy một lối đi rõ ràng. Xin mọi người lời khuyên chân thành, trân trọng cảm ơn.

Theo Huyền (VnExpress.net)