Tâm sự

Tôi có bầu nhưng bạn trai bảo khi nào có tiền mới cưới

Em là gái mới lớn, đến với anh khi còn con gái, vì sao lại thua thiệt so với vợ cũ của anh?

Tôi có bầu nhưng bạn trai bảo khi nào có tiền mới cưới
Ảnh minh họa

Em 21 tuổi, quen một anh gần 40 tuổi khi ở trường học nghề. Ban đầu mẹ em không phản đối và rất quý anh. Anh thì giấu quá khứ của mình cho tới khi mẹ em phát hiện ra. Khi ấy anh đang trong quá trình làm giấy ly dị. Ba mẹ em phản đối kịch liệt, bắt chia tay, nhưng lúc đó em đã có tình cảm nên không bỏ được, vì thế em bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Em về nhà anh ở và đi làm. Vợ anh xuống quậy phá, chửi mắng em thậm tệ, chửi gia đình em, anh đứng kế bên không nói lời nào. Khi ấy 2 người đã ly thân trên 2 năm không ở chung, chỉ còn chờ gửi giấy là xong. Chị ấy lớn hơn anh vài tuổi, già, xấu, giọng nói y con trai. Anh nói hồi đó lấy là vì say rượu, vô tình làm có bầu nên lấy. Đám cưới của anh khi đó là gần 30 bàn, anh lo cho chị rất nhiều, mua nhà, xe, vàng, đủ thứ, tới khi ly dị cũng cho hết, anh đi tay trắng.

Hiện tại em có bầu, anh thất nghiệp, mẹ cho em 2 lựa chọn, một là anh và gia đình qua cưới không cần tiệc lớn nhỏ, 2 là phá thai bỏ anh và quay về, không thì mẹ từ. Bây giờ anh không tiền lấy gì cưới? Em cũng ấm ức nuốt không trôi, vì sao cô ta già xấu mà tốt số, được anh lo và chăm sóc tới lúc anh đi, đám cưới thì lớn, cùng chung con đường là có bầu trước cưới thôi mà. Còn em, anh nói đợi anh làm có tiền rồi cưới nhưng sẽ không bằng chị ta. Em là gái mới lớn, đến với anh khi còn con gái, vì sao lại thua thiệt vậy? Anh kêu bỏ hết đi nhưng em không cam tâm. Em phải làm sao, trả lời với mẹ ra sao?

Theo Kim (VnExpress.net)