Tâm sự

Sắp sinh con mà tôi chưa biết lấy tiền ở đâu, ngoại trừ đi vay

Tôi muốn chồng từ bỏ lô đề, tiết kiệm thêm đồng nào tốt đồng ấy, nhưng dường như lô đề đã ngấm vào máu và tư tưởng của anh.

Sắp sinh con mà tôi chưa biết lấy tiền ở đâu, ngoại trừ đi vay
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi đều 29 tuổi, lấy nhau được gần một năm, vợ chồng đều xuất thân từ tỉnh lẻ lên Hà Nội bươn chải, giờ sống và làm việc ở đây. Do làm việc lương thấp nên đến khi kết hôn chúng tôi cũng không có nhiều của để dành. Giờ hai vợ chồng đều làm lao động chân tay, công việc không xác định lâu dài, lương chồng khoảng 7 đến 8 triệu mỗi tháng, lương tôi 5 triệu. Mỗi tháng chồng đưa tôi khoảng 5 triệu, số còn lại để trả nợ lô đề. Anh đưa tôi 5 triệu ngày trước thì ngày sau xin lại một đến 2 triệu, vì vậy dù đã cưới được hơn nửa năm nhưng số tiền chúng tôi tiết kiệm chưa nổi 10 triệu.

Mới đây tôi có bầu, phát sinh nhiều khoản chi tiêu khiến thu nhập vợ chồng không tải được. Do tôi bị bệnh mãn tính nên từ khi có bầu mỗi tháng thêm 2 triệu tiền thuốc, rồi tiền sữa, thuốc bổ, tiền ăn uống chế độ bà bầu. Mỗi lần đến định kỳ khám thai là tôi lại lo lắng về kinh tế, cũng ngỏ lời muốn chồng lo cùng nhưng anh không có khả năng nên để mặc tôi tự lo, có thì đi không có thì thôi. Tôi luôn suy nghĩ và dằn vặt vì chưa tìm ra cách nào để tăng thu nhập, đặc biệt là trong giai đoạn bầu bí càng khó khăn hơn.

Tôi khuyên chồng nhiều lần, muốn anh từ bỏ lô đề, tiết kiệm thêm đồng nào tốt đồng ấy, nhưng dường như lô đề đã ngấm vào máu và tư tưởng của anh. Anh xem nhẹ những lời tôi nói và không có gì thay đổi. Giờ đây tôi có chút mệt mỏi vì phải lo nghĩ nhiều việc. Có bầu đã mệt mỏi, mỗi ngày tôi đều phải nghĩ xem nên ăn gì tốt cho bà bầu, uống sữa gì bao nhiêu tiền cho phù hợp, khi nào cần phải đi khám thai, trong nhà cần mua sắm những gì, ngoài ra tôi còn làm việc nhà và việc công ty, lo luôn kinh tế. Sắp tới lấy tiền đâu đi khám thai, lấy tiền đâu đi đẻ, vấn đề là tôi không có khả năng lo ngoại trừ việc đi vay. Mong độc giả đưa cho tôi một vài phương án giải quyết.

Theo Nhung (VnExpress.net)