Tâm sự

Nói dối chồng để đi du lịch với người tình, tôi ngã quỵ khi cửa phòng khách sạn bật mở lúc nửa đêm

Dịp sinh nhật Quang, tôi đã nói dối chồng con rằng phải đi công tác để có một chuyến du lịch với người tình.

Vợ chồng tôi yêu nhau từ những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học. Ra trường, may mắn là chúng tôi nhanh chóng tìm được việc làm nên không lâu sau đó đã kết hôn. Bạn bè, người thân đều không khỏi ghen tị với chuyện tình yêu như mơ của tôi.

Gần chục năm trôi qua, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con và một cuộc hôn nhân khá êm đềm và bình lặng. Đương nhiên thỉnh thoảng vợ chồng cũng có chút mâu thuẫn nhưng rồi đâu lại vào đấy. 

Nguyên nhân của sự hòa hợp này có lẽ là về mặt tính cách của chúng tôi như bù trừ cho nhau. Nếu như tôi ít nói thì chồng lại sôi nổi, nếu như tôi hay ở nhà thì anh lại phải thường xuyên giao tiếp bên ngoài. Cũng chính vì vậy mà nhiều bạn bè hay khuyên tôi nên canh chừng chồng, giữ hạnh phúc gia đình. Ngờ đâu người phản bội, người khiến mái ấm của chúng đứng bên bờ vực tan vỡ lại chính là tôi.

Nói dối chồng để đi du lịch với người tình, tôi ngã quỵ khi cửa phòng khách sạn bật mở lúc nửa đêm
(Ảnh minh họa)

Cách đây hơn 1 năm, tôi tình cờ gặp Quang trong quán cà phê quen khi đang ngồi một mình. Anh hơn tôi 1 tuổi nhưng vẫn đang độc thân. Sau một vài lần tình cờ gặp mặt, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cũng từ đây tôi nhận ra tính cách của chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. 

Anh thích sự yên lặng và lãng mạn, anh thích đọc sách, anh thích mẫu người nhẹ nhàng. Tất cả những sở thích, đặc điểm đó của Quang đều trái ngược với chồng tôi và mang đến cảm giác ngọt ngào mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được ở chồng. Có lẽ chính vì vậy mà tôi nhanh chóng lao vào mối tình vụng trộm với anh.

Thời gian đầu, tôi và Quang chỉ gặp nhau ở quán quen của 2 đứa, hạn chế liên lạc để tránh bị phát hiện. Nhưng càng ngày tôi càng lún sâu hơn và tìm đủ cách để ở cạnh người tình. Từ một người hiếm khi đi công tác, tôi lại xung phong đi không do dự bởi đó là những lần tôi và Quang được thoải mái bên nhau. 

Cách đây 1 tháng là sinh nhật Quang nên tôi muốn dành trọn ngày đặc biệt đó cho anh. Vì vậy tôi nói dối chồng con đi công tác rồi cùng người tình đi du lịch ở Đà Nẵng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có những ngày vui vẻ bên nhau, thoải mái thể hiện tình cảm mà chẳng bị ai dòm ngó. Nhưng người tính không bằng trời tính...

Chồng tôi cũng có công việc đột xuất ở đây nên bay vào mà không nói trước để tạo bất ngờ cho tôi. Tuy nhiên, người đem lại bất ngờ cho anh lại là tôi khi anh nhìn thấy vợ mình tay trong tay dạo phố với người đàn ông khác. Nhưng anh đã không làm ầm lên lúc đó nên tôi chẳng hay biết gì.

Nói dối chồng để đi du lịch với người tình, tôi ngã quỵ khi cửa phòng khách sạn bật mở lúc nửa đêm - 1
(Ảnh minh họa)

Đến đêm, khi tôi và Quang đang ân ái mặn nồng thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Tưởng nhân viên mang đồ ăn khuya lên nên tôi vội vàng mở cửa. Nhưng chẳng có nhân viên hay đồ ăn gì mà thay vào đó là gương mặt không nén nổi thất vọng của chồng tôi. Đương nhiên tôi có bình tĩnh đến mấy cũng chẳng thể đứng vững trước tình cảnh như vậy. 

Chân tay bủn rủn, tôi ngã quỵ và nghe tiếng chồng lặng lẽ nói trên đầu minh: "Anh đã luôn tin tưởng em, không bao giờ nghĩ em có thể phản bội anh và con. Thế mà bây giờ em lại nỡ làm như vậy. Bao nhiêu năm nay anh nỗ lực làm việc, xa lánh mọi cám dỗ cũng chỉ vì không muốn em phải khổ, phải buồn. Cuối cùng thứ mà anh nhận được lại là thế này đây. Anh thực sự không còn gì để nói với em nữa rồi". Nói xong anh bỏ đi mặc cho tôi vừa khóc vừa gọi. 

Sau sự việc đó, chồng tôi đã đưa ra 2 lựa chọn, một là chúng tôi ly hôn để tôi thoải mái đến với Quang vì dù sao anh ấy vẫn đang độc thân. Hai là vợ chồng vẫn sống chung nhưng ly thân, mọi thứ đều riêng biệt, sau này chồng tôi yêu ai, gặp gỡ ai tôi đều không có quyền can thiệp.

Về phần Quang, từ sau hôm đó, anh nhắn cho tôi 1 tin nhắn rằng muốn yên tĩnh và mong tôi đừng làm phiền rồi cắt đứt liên lạc. Hóa ra anh không hề yêu tôi như tôi tưởng mà vừa thấy 1 chút khó khăn đã bỏ chạy. Giờ đây tôi mới bừng tỉnh thì đã muộn. Tôi phải làm sao để cứu vãn gia đình, cứu vãn hạnh phúc đích thực của mình đây?

Theo Miss Tơ (Helino)