Tâm sự

Nhờ vài chiêu hay ho em đã diệt tận gốc kẻ thứ ba, chồng thì cun cút nghe lời vợ còn sang tên toàn bộ tài sản gần chục tỷ cho em (P1)

Chồng em là một người rất kín kẽ, làm việc chu đáo, luôn nghĩ trước nghĩ sau. Vì thế, dựa trên những cách thức thông thường để phát hiện ra chuyện anh ngoại tình là vô dụng.

Chị em nào rơi vào cảnh có chồng ngoại tình, chắc chắn sẽ hiểu thấu hết nỗi đau đớn, uất hận của em. Nên em không chia sẻ về cảm xúc của mình nữa, em chỉ xin được kể lại quá trình em tiêu diệt gọn kẻ thứ ba và kéo chồng về.

Mà đâu chỉ khiến anh quay đầu là bờ, anh còn trở nên nghe lời em răm rắp, thậm chí sang tên toàn bộ tài sản trị giá gần chục tỷ đồng cho em sở hữu riêng nữa nhé!

Đầu tiên, em sẽ kể nguồn cơn từ chỗ nào em phát hiện anh tòm tem bên ngoài.

Chồng em là một người rất kín kẽ, làm việc chu đáo, luôn nghĩ trước nghĩ sau. Vì thế, dựa trên những cách thức thông thường để phát hiện ra chuyện anh ngoại tình là vô dụng.

Điện thoại không có gì mờ ám, anh vẫn quan tâm, săn sóc vợ con, tiền nong đưa đều, giờ giấc chả có thay đổi đáng kể. Tóm lại, mọi thứ ở anh 95% vẫn giống như bình thường.

Nhờ vài chiêu hay ho em đã diệt tận gốc kẻ thứ ba, chồng thì cun cút nghe lời vợ còn sang tên toàn bộ tài sản gần chục tỷ cho em (P1)
Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm... (Ảnh minh họa)

Vậy các chị sẽ hỏi em làm sao lại phát hiện anh ngoại tình đúng không? Em không hề tình cờ bắt gặp anh vào nhà nghỉ với kẻ thứ ba đâu. Anh ấy tính cẩn thận lắm ạ. Em phải dựa vào chính sự tinh ý của mình đấy.

Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Một khi đã làm, kiểu gì cũng để lại sơ hở. Có những dấu hiệu, thậm chí đến bản thân kẻ ngoại tình kia cũng chẳng ngờ tới đó là sơ hở ấy chứ.

Người trưởng thành, đã ngoại tình phải có tiết mục “lên giường”. Đồng thời ân ái với 2 người phụ nữ, mấy gã đàn ông giữ nguyên phong độ như lúc chỉ có 1 người? Mà bồ mới mẻ hơn, chắc chắn họ sẽ dành phần lớn hứng thú, tinh lực cho bồ. Về với vợ, có chăng chỉ là sự đối phó để tránh vợ nghi ngờ. Vấn đề chính là ở đây.

Chồng em dù ngoại tình song về nhà vẫn “trả bài” cho vợ theo tần suất cũ. Nhưng có những việc anh không kiểm soát nổi.

Ví dụ, hứng thú. Anh uể oải và qua loa hơn trong khâu chiều chuộng vợ. Mỗi cuộc ân ái anh luôn kết thúc nhanh hơn vì đuối sức, nhưng lại đổ tại “em quyến rũ quá khiến anh không kiềm chế được”. Ô hay, buồn cười quá đấy! Anh diễn rất tốt nhưng em cũng rất tinh ý nhé.

Em nhận định, lão chồng em dạo này tình hình công việc, cuộc sống và sức khỏe rất bình thường. Vì vậy, những dấu hiệu lạ của lão khi “lên giường” là vô cùng đáng nghi.

Nhờ vài chiêu hay ho em đã diệt tận gốc kẻ thứ ba, chồng thì cun cút nghe lời vợ còn sang tên toàn bộ tài sản gần chục tỷ cho em (P1) - 1
Em vu vơ hỏi một chị đồng nghiệp của chồng về cô em ấy... (Ảnh minh họa)

Sau khi có suy đoán trong lòng, em quyết định thuê người theo dõi hành tung của lão. Và sau 1 tháng sau em đã có đầy đủ mọi thông tin về kẻ thứ ba, cũng như bằng chứng rõ ràng 2 kẻ đó vào khách sạn nhiều lần với nhau.

Thì ra anh ả làm cùng công ty các chị ạ. Ả là cấp dưới của chồng em. Thích thì buổi trưa nhấm nháy nhau tranh thủ “làm tí”, chỉ liên lạc trên công ty qua tài khoản chát riêng, về nhà tuyệt đối không í ới gì hết. Lúc hẹn hò đều gọi taxi, anh đi trước, ả bịt kín mít đi taxi khác theo sau, và đổi khách sạn liên tục để tránh bị lộ.

Em vu vơ hỏi một chị đồng nghiệp của chồng về cô em ấy, chị đó còn bảo chồng em với cô ta ghét nhau lắm. Chồng em mắng mỏ cô nàng suốt ngày. Ôi trời ơi, em phục chồng em sát đất rồi. Diễn sâu tới mức ấy thì có là thánh cũng chả phát hiện ra mối quan hệ mờ ám giữa 2 kẻ ấy.

Nhưng em không phải thánh, thánh chắc gì đã giỏi bằng phụ nữ trong khoản tóm đuôi cáo của chồng các chị nhỉ! Vậy là xong khâu điều tra nhé, sau đó em bắt tay vào xử lý kẻ thứ ba kia trước...

(Còn tiếp)

Theo Hải Đường (Helino)