Tâm sự

Nhìn thấy bạn gái của tôi, mẹ ôm ngực kêu trời còn bố chỉ tay đuổi em ra khỏi nhà, sự thật phía sau càng khiến tôi hãi hùng

Vì quá uất ức, lại nghe những lời đó nên mẹ tôi ngất lịm. Bố tôi thì nóng mặt nhưng không nói gì thêm nữa.

Năm nay tôi 32 tuổi, công việc ổn định, tôi đã có nhà, có xe nhưng lại chưa lập gia đình. Bạn bè tôi giờ này đều đã lấy vợ, sinh con. Còn tôi vì một mối tình 8 năm bị lỡ dở nên bây giờ vẫn cô đơn. Tôi đi du học từ năm 18 tuổi. Hồi đi du học, tôi yêu một cô gái cũng là du học sinh tên Linh.

Linh đẹp và rất dịu dàng, yêu nhau được một khoảng thời gian dài, cô ấy muốn kết hôn nhưng tôi lại không đồng ý. Lúc ấy tôi đam mê công việc và cho rằng yêu lâu như vậy, cưới lúc nào cũng được. Hơn nữa tôi sợ kết hôn rồi, bản thân sẽ bị gò bó trong cuộc hôn nhân mà chính mình tạo ra.

Sang đến năm thứ 8 của tình yêu, Linh nói chia tay tôi. Lúc đó, tôi sốc thực sự. Lý do người yêu cũ của tôi đưa ra là cô ấy cần có một gia đình, mà tôi thì không thể mang lại cho cô ấy được. Sau khi chia tay tôi, một năm sau, Linh lên xe hoa cùng người khác.

Tôi quay trở về Việt Nam và đã mất một thời gian dài để có thể cân bằng cuộc sống. Cho đến khi tôi gặp người yêu hiện tại.

Nhìn thấy bạn gái của tôi, mẹ ôm ngực kêu trời còn bố chỉ tay đuổi em ra khỏi nhà, sự thật phía sau càng khiến tôi hãi hùng
Yêu nhau được một khoảng thời gian dài, cô ấy muốn kết hôn nhưng tôi lại không đồng ý. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng không biết nên nói về em như thế nào, nhưng em đã giúp tôi lấy lại niềm tin dành cho tình yêu. Đến với em, tôi thực sự mong muốn cái kết của chúng tôi sẽ là một đám cưới. Không như mối tình trước, lần này, tôi rất dứt khoát, tôi muốn tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Bố mẹ tôi thấy con trai có người yêu nên cũng sốt sắng lắm. Ông bà cứ bảo phải đưa em về ra mắt. Vì trước đó, tôi cũng đã ra mắt nhà người yêu rồi.

Như đã hẹn trước với bố mẹ, tôi nay, tôi dẫn người yêu về nhà. Mẹ tôi là một người khéo tay, bà dậy sớm đi chợ và nói sẽ chiêu đãi người yêu của tôi một bữa cơm thật ngon. Còn bố tôi thì tỉa tót cây cảnh trước nhà để mọi thứ thật tươm tất.

Khi về đến nhà, tôi gọi mẹ ra mở cửa. Nhưng vừa mới nhìn mặt người yêu tôi, mẹ tôi liền biến sắc. Bà ôm ngực tức tưởi và liên tục hỏi tôi, rằng tại sao cô ta lại có mặt ở đó? Bố tôi thấy vậy liền chạy ra, ông khựng lại khi thấy người yêu tôi. Sao đó, bố đỡ mẹ vào phòng nằm và nói hãy đưa người yêu về.

Nhìn thấy bạn gái của tôi, mẹ ôm ngực kêu trời còn bố chỉ tay đuổi em ra khỏi nhà, sự thật phía sau càng khiến tôi hãi hùng - 1
Tôi không hiểu tại sao mình lại đứng giữa chuyện này. (Ảnh minh họa)

Đưa người yêu về đến nhà, tôi quay trở về và hỏi bố mẹ tại sao lại có phản ứng dữ dội như vậy. Bố tôi liền nói ông bà đã từng gặp người yêu của tôi rồi, nhưng ấn tượng ấy không hề tốt đẹp chút nào. Trong một lần đi mua đồ, bố mẹ tôi đã chạm mặt cô ấy.

Trớ trêu thay chính mắt mẹ tôi nhìn thấy cô ấy lấy cắp ví trong túi bố tôi, nhưng khi bà kéo áo cô ấy lại để nói lý lẽ và đòi lại ví thì cô ấy xô mẹ tôi ngã khiến bà lên cơn đau tim. Bố tôi thấy vợ bị như vậy thì không còn nghĩ gì về ví nữa mà chỉ biết ôm mẹ rồi nhờ người qua đường gọi cấp cứu. Thế mà cô ấy còn đứng đó mồm năm miệng mười chỉ trích bố mẹ tôi vu oan giáng họa cho người khác nên bị quả báo ngay tức khắc.

Vì quá uất ức, lại nghe những lời đó nên mẹ tôi ngất lịm. Bố tôi thì nóng mặt nhưng không nói gì thêm nữa. Tôi thật sự hãi hùng nghe câu chuyện bố mẹ kể. Nếu đúng như thế thì việc mẹ tôi suýt chết là có liên quan tới cô ấy. Nhưng khi tôi gọi điện hỏi người yêu thì cô ấy không nhận và nói chưa từng gặp bố mẹ tôi trước đó. Chắc bố mẹ tôi nhận nhầm người vì trên đời người giống nhau cũng không ít.

Tôi thì tin bố mẹ tôi, nhưng lâu rồi tôi mới lại yêu chân thành một người như vậy, giờ thật không nỡ chia tay. Nếu nhân cách cô ấy xấu xa như vậy thì phải làm sao đây hả mọi người? Dứt khoát chặt đứt đoạn tình cảm này để không còn đau đớn về sau hả?

Theo N.T (Helino)