Tâm sự

Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi đang bầu bí phải làm sao

Tên cá nhân trên một phần mềm chát anh vẫn để là Huỳnh nhưng ảnh đại diện lại là của cậu em đồng nghiệp.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi đang bầu bí phải làm sao

Tôi đang bầu bé thứ hai, tuổi gần 40 nên thai hành khiến thể trạng yếu đuối và mệt mỏi. Từ sau khi sinh bé đầu tiên cách đây gần 8 năm, tôi bị đau mỗi khi vợ chồng gần gũi. Một phần do tôi bị trầm cảm sau sinh, một phần do tôi bị đủ thứ bệnh: thoát vị đĩa đệm, xơ gan cổ trướng, bướu cổ và yếu gan nên suốt 8 năm qua số lần chúng tôi quan hệ đếm được trên đầu ngón tay và ngón chân cộng lại. Tôi đã rất tích cực chữa chạy bệnh tật để vợ chồng dễ gần gũi hơn nhưng rồi đùng cái tôi lại có thai. Vì thế suốt thời gian qua vợ chồng không hề gần gũi nhau thêm lần nào nữa.

Chồng tôi tuy gần 40 nhưng rất trẻ và đẹp trai. Anh phong độ lắm, ai không biết chỉ nghĩ anh 30 tuổi là cùng. Anh làm IT cho một công ty nước ngoài, có cơ hội tiếp xúc với các cô em nhân viên văn phòng trẻ đẹp nhưng anh rất đàng hoàng. Thậm chí có cô bạn đồng nghiệp mỗi khi gặp tôi trong party dịp lễ tết do công ty anh tổ chức còn chọc ghẹo nửa đùa nửa thật "cả công ty này ai cũng mê anh Hiếu chồng chị đó nhé, người đâu mà thương vợ con hết sức. Bao nhiêu em mời ăn trưa uống cà phê mà anh từ chối hết. Ngay như em tấn công anh bao lâu nay mà không được nè chị", làm tôi yên tâm và hãnh diện vô cùng.

Dạo gần đây chồng tôi có những biểu hiện lạ. Anh đi làm về trễ với lý do toàn bộ máy công ty bị dính virus nên anh phải ở lại cài máy. Có hôm đến tận 22h mới về. Tôi thắc mắc hỏi anh sao mà một tháng rồi vẫn chưa cài đặt hết các máy trong khi công ty anh chỉ khoảng 20 người, anh nói phải cài đi cài lại vì họ (nhân viên) cứ vô tình trúng con virus này hoài. Tối ngủ, lâu lâu cứ có ai đó nhắn tin vô phần mềm chát, mỗi lần máy kêu ting ting báo hiệu có tin nhắn đến là tôi biết ngay vì tôi hay thức đêm, có khi ngủ mơ màng do thai hành. Nhưng anh dù ngủ sâu mấy vẫn bật dậy kiểm tra tin nhắn ngay. Có mấy lần tôi giả ngủ để anh không để ý, khi anh kiểm tra điện thoại xong, tôi kiểm tra lại thì không thấy tin nhắn đâu cả. Có vẻ như anh xem xong đã xoá rồi.

Hai tuần nay tôi phát hiện anh cài thêm phần mềm chát. Lạ một điều là tin nhắn báo mã xác nhận liên tục. Điều đó chứng tỏ anh truy cập rồi xoá tài khoản nhằm xoá hết dấu vết nhắn tin hay gọi điện cho ai đó. Tò mò, tôi nhắn mã xác nhận để mở lại phần mềm thì rất ngạc nhiên khi tên cá nhân anh vẫn để là Huỳnh nhưng ảnh đại diện lại là của cậu em đồng nghiệp. Tại sao anh phải lấy hình người khác để làm gì? Tôi đã lục các lịch sử cuộc gọi, tin nhắn của anh thì không thấy gì bất thường. Phải chăng anh đã xoá tất cả?

Tôi băn khoăn quá. Liệu người chồng mà bấy lâu nay tôi ngưỡng mộ và rất tự hào có đang phản bội mình không? Hỏi thẳng anh lúc này thì không thể vì có thể sẽ bứt dây động rừng và chắc chắn anh sẽ chối. Theo dõi thì tôi lại không thể vì đang bầu bí, bỏ tiền ra thuê thám tử thì tôi không đủ khả năng mà sống trong nghi ngờ như vậy tôi mệt mỏi quá. Xin hãy cho tôi lời khuyên, lúc này tôi nên làm gì? Nhắm mắt cho qua tôi cũng không làm được.

Theo Hà (VnExpress.net)