Tâm sự

Muốn 'vượt rào' để kiếm đứa con nhưng tôi lại thấy có lỗi với chồng

Mặc dù anh rất thương yêu tôi, nhưng thấy mấy đứa trẻ xung quanh, tôi lại tủi thân và cảm thấy thiếu thốn.

Muốn 'vượt rào' để kiếm đứa con nhưng tôi lại thấy có lỗi với chồng
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm mà chưa có con. Cả hai đã đi khám và biết rằng anh ấy không có khả năng sinh con vì không có tinh trùng. Tôi rất muốn cùng chồng chạy chữa để kiếm một đứa con nhưng anh nói chuyện con cái không quan trọng, miễn là cả hai sống hạnh phúc và yêu nhau. Mặc dù anh rất thương yêu tôi nhưng thấy mấy đứa trẻ xung quanh, tôi lại tủi thân và cảm thấy thiếu thốn.

Nhiều lúc những đồng nghiệp nói vui rằng đi "vượt rào" một lần cho có đứa con rồi hai vợ chồng cùng nuôi, đừng cho ai biết, sau này còn có người chăm, nương tựa lúc về già. Nghe cũng hợp lý và nhiều lúc tôi cũng nghĩ vậy nhưng lại thấy có lỗi với chồng. Liệu tôi làm vậy cuộc sống sẽ tốt hơn hay xấu đi? Xin hãy giúp tôi.

Theo Ly (VnExpress.net)