Tâm sự

Lần đầu quan hệ để chia tay thì tôi lại có thai

Tôi nghĩ con đến với mình là duyên vì uống thuốc mà vẫn có nên quyết định giữ con lại, sinh và nuôi con một mình.

Tôi quen bạn trai 3 năm và chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Anh 30 tuổi, là con trai một, gia đình khá giả, thu nhập cao, ở cùng thành phố với tôi. Chúng tôi yêu thương nhau vô điều kiện, chưa bao giờ đòi hỏi gì. Bạn trai tôi vốn có bệnh trong người, mẹ anh đi xem thầy nói không hợp tuổi, sẽ không tốt cho sức khỏe của anh. Vì vậy, mẹ anh phản đối, không chấp nhận tôi. Chúng tôi đã đấu tranh với gia đình hơn một năm nhưng không được. Gia đình anh mai mối, tìm người hợp tuổi cho anh.

Một thời gian sau chúng tôi quyết định dừng lại. Cách đây một tháng, tôi và anh hẹn gặp nhau lần cuối. Yêu nhau 3 năm mà chưa từng quan hệ vì bạn trai sợ không thuyết phục được gia đình sẽ làm tổn thương tôi. Nhưng bản thân tôi chưa từng tiếc nuối và muốn giữ gìn khi là anh. Vì vậy chúng tôi đã quan hệ. Về nhà tôi có mua thuốc uống nhưng không hiểu sao vẫn mang thai. Tôi là người mạnh mẽ, nghĩ rằng con đến với mình là duyên vì uống thuốc mà vẫn có nên quyết định giữ con lại, sinh và nuôi con một mình. Giờ thai được 5 tuần. Điều tôi băn khoăn là có nên nói cho bạn trai cũ biết chuyện này không? Vì tôi sợ đến lúc anh có gia đình rồi, nhỡ biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh. Nhưng bây giờ mà nói ra tôi lo anh sẽ vì thương tôi và con mà khó xử. Mong chuyên gia và quý độc giả cho tôi xin lời khuyên.

Mây

Lần đầu quan hệ để chia tay thì tôi lại có thai
Ảnh minh họa

Chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành gợi ý:

Mây thân mến,

Việc không như ý là bạn có thai đã xảy ra. Bạn là người nhân nghĩa, trách nhiệm nên đã mạnh mẽ giữ lại thai nhi ngay cả khi phải nuôi con một mình. 

Hai bạn yêu nhau với tình yêu trong sáng, vô điều kiện (ngay cả khi biết bạn trai có bệnh) và đành dừng lại vì sự cấm cản của mẹ anh ấy. Quả thật, nếu dừng lại ở đó thì cũng tốt, vì mẹ chồng mà không thiện cảm, không ưng con dâu từ đầu (bất kể vì lý do gì) thì sẽ rất khó khăn về sau cho con dâu trong đời sống gia đình. Thế nhưng, biết đâu đây lại chính là duyên trời định, hai bạn không thể bị chia lìa vì có sợi dây kết nối là đứa con.

Mẹ bạn trai bạn xem bói và tin theo điều đó để ngăn cách 2 bạn vì mê tín. Trong những thứ ảnh hưởng lên đời sống con người, không gì mạnh bằng tâm tính của người đó và cách họ ứng xử với bản thân và những người xung quanh. Vì vậy cuộc sống sau cưới thế nào là do tâm tính và cách sống của hai bạn quyết định. Cho nên bạn không cần sợ hãi và tin vào những gì mẹ anh ấy nói. Bản thân tôi và nhiều người tôi biết là minh chứng sống cho trường hợp dọa dẫm không hợp tuổi, hại vợ/chồng, vậy mà sống với nhau vẫn yêu thương, khoẻ mạnh, đông con nhiều của, phúc lộc dồi dào.

Đứa bé sinh ra có quyền biết cha, mẹ nó là ai. Cha nó cũng có quyền được biết giọt máu của mình dù hai bạn có sống với nhau hay không. Bạn hãy nhanh chóng cho bạn trai biết điều này. Nếu anh ấy vẫn yêu bạn và chưa lấy vợ, hãy động viên anh ấy mạnh mẽ tiến đến với tình yêu, làm chủ cuộc đời mình, chịu trách nhiệm về bản thân, người mình yêu và con mình. Một đứa trẻ sinh ra có cha, mẹ yêu thương nhau và cùng thương yêu nó là may mắn lớn nhất cuộc đời. Bạn hãy nghĩ cho con. Làm mẹ đơn thân không bao giờ là tốt cho đứa trẻ, chỉ trường hợp bất khả kháng mới đành chịu.

Bạn nên lưu ý, khi kết hôn tuyệt đối không sống chung nhà với bố mẹ chồng nếu bạn muốn bớt đi những thứ có thể gây đổ vỡ hôn nhân. Việc bạn cần làm bây giờ là báo cho bạn trai biết tin về đứa con và chăm sóc tâm sinh lý cho bản thân và thai nhi thật tốt. Bạn là một người mẹ mạnh mẽ, chủ động gìn giữ mạng sống cho con mình. Vậy hãy mạnh mẽ thêm chút nữa để mang hạnh phúc đủ đầy và người bố về cho con nhé.

Chúc bạn bình an, hạnh phúc.

Theo PV (VnExpress.net)