Tâm sự

Khi ra khỏi tòa, tôi thấy mẹ chồng vỗ vai chồng và nói: 'Con yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con đứa khác tốt hơn nhiều'

Con dâu ốm nằm một chỗ mẹ chồng chẳng hỏi han mà vào tận trong phòng chửi bới, xúc phạm tôi. Mệt sẵn trong người, lại thấy chồng im bặt khi mẹ chửi vợ nên tôi đã cãi nhau với mẹ chồng.

Tôi từng hy vọng sẽ sống cùng mẹ chồng hòa thuận dưới một mái nhà. Nhưng có thể tôi chưa đủ kinh nghiệm để sống với người đã có tuổi. Hoặc mẹ chồng và chồng tôi đã ép tôi đến mức đường này.

Lấy chồng rồi, ai cũng muốn được chồng bao bọc, che chở. Thế nhưng chồng tôi, dù đã có vợ nhưng anh vẫn giống một đứa trẻ bên cạnh mẹ vậy. Ngay từ hôm tổ chức đám cưới, hôm ấy thời tiết khá nóng nực. Chúng tôi đứng ở nhà hàng một lúc lâu nên thấm mệt. Thấy con trai đổ mồ hôi, mẹ chồng tôi sốt sắng tìm khăn giấy để lau cho con. Lau mặt còn chưa yên tâm, mẹ chồng tôi còn cho tay hẳn vào lưng con để lau mồ hôi. Tôi đứng đó mà thấy ái ngại, chẳng hiểu sao chồng tôi vẫn đứng im cho mẹ lau mồ hôi giúp được.

Khi ra khỏi tòa, tôi thấy mẹ chồng vỗ vai chồng và nói: 'Con yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con đứa khác tốt hơn nhiều'
Khi chồng tôi ngã xe, bị trầy xước vài chỗ thì ngay lập tức mẹ chồng bắt tôi phải đưa đón chồng đi làm. (Ảnh minh họa)

Trong mắt mẹ chồng, con trai bà lúc nào cũng bé bỏng. Vì thế khi chồng tôi ngã xe, bị trầy xước vài chỗ thì ngay lập tức mẹ chồng bắt tôi phải đưa đón chồng đi làm. Ở đời có chuyện gì kỳ lạ thế không, chồng tôi lành lặn khỏe mạnh nhưng lại phải ngồi sau xe để vợ chở đến chỗ làm. Vậy mà anh cũng đồng ý với mẹ.

Tôi từng nói với chồng, làm đàn ông thì phải mạnh mẽ và biết cáng đáng mọi chuyện trong nhà. Chồng tôi trước mặt thì hứa sẽ tiếp thu, sau lưng lại nói với mẹ thế nào khiến mẹ chồng tôi bảo tôi muốn dạy chồng quản cả mẹ. Đã vậy khi mẹ chồng quát mắng vợ, chồng tôi chỉ biết ngồi một góc im lặng chứ không bao giờ bênh vực vợ.

Mẹ chồng tôi chiều con tới mức nồi cơm cũng chưa từng phải nấu. Rời mẹ và vợ ra, chồng tôi không thể tự úp cho mình một bát mỳ. Tôi ốm sốt đúng hôm mẹ chồng về quê ăn giỗ. Người mệt rã rời nên tôi chẳng thể dậy làm việc nhà hay nấu cơm cho chồng. Kết quả là khi mẹ chồng về, bà la lên từ đầu cổng vì thấy con trai gầy hơn hôm bà đi.

Khi ra khỏi tòa, tôi thấy mẹ chồng vỗ vai chồng và nói: 'Con yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con đứa khác tốt hơn nhiều' - 1
Chuyện đến nước ấy, tôi quyết định chia tay để chồng tôi sống chung với mẹ cho thoải mái. (Ảnh minh họa)

Con dâu ốm nằm một chỗ bà chẳng hỏi han mà vào tận trong phòng chửi bới, xúc phạm tôi. Mệt sẵn trong người, lại thấy chồng im bặt khi mẹ chửi vợ nên tôi đã cãi nhau với mẹ chồng. Chồng tôi bình thường nhu nhược là thế, khi gặp hoàn cảnh ấy lại càng không biết làm gì. Chuyện đến nước ấy, tôi quyết định chia tay để chồng tôi sống chung với mẹ cho thoải mái.

Hôm nay chúng tôi vừa ra tòa, tài sản chung chẳng có gì nhiều nên được giải quyết nhanh. Khi ra khỏi tòa, tôi thấy mẹ chồng mình vỗ về con trai: "Con yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con đứa khác tốt hơn nhiều". Tôi chỉ biết cười nhạt khi nghe câu nói ấy. Hy vọng sau khi chia tay với tôi, chồng tôi sẽ gặp được một cô vợ bảo mẫu để hài lòng với ý muốn của mẹ anh.

Theo H.H (Helino)