Tâm sự

Hí hửng cưới chàng đại gia sau 6 tháng cưa cẩm, ngay đêm tân hôn tôi đã ôm váy bỏ chạy khi nghe 1 đề nghị

Tôi đâu có ngờ người chồng giàu có, đạo mạo mà "may mắn tu 8 kiếp mới gặp được" lại lộ nguyên hình ngay đêm tân hôn. Anh ta thẳng thừng đưa ra đề nghị khiến tôi hoảng hốt bỏ chạy tức thì.

Tôi sinh ra trong một gia đình công chức bình thường, bố mẹ tuy không giàu có nhưng rất tâm lý và cũng chưa từng để tôi chịu khổ sở, thiệt thòi. Tuy nhiên, khác hẳn với chị gái hiền lành, dịu dàng, tôi là đứa rất tham vọng và có phần thực dụng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ thực dụng thì đã sao? Thời buổi này mà không thực dụng có mà ăn cám à? Hơn nữa, dù thực dụng đấy nhưng tôi chưa bao giờ hại ai cái gì, chỉ nỗ lực để có được. Mọi chuyện liên quan tới tiền bạc tôi sòng phẳng, rạch ròi, đôi khi mất lòng mọi người nhưng tôi không hổ thẹn với lương tâm. Thực dụng mà sống tử tế được như thế, tôi vẫn có thể vỗ ngực mà tự hào.

Cũng chính vì tính cách đó, trong khi chị gái tôi học xong đại học yên phận về quê làm việc, lấy chồng, còn tôi thì quyết bươn trải ở đất Hà Nội. Tôi hy vọng bản thân sẽ kiếm được 1 công việc lương cao hoặc thậm chí là tìm được 1 anh chồng giàu có giúp đổi đời.

Chính vì lẽ đó, ngay từ khi lên đại học, tôi đã dành không ít tiền bạc đầu tư cho quần áo, nhan sắc. Trong khi hội bạn cùng tuổi còn đang bỡ ngỡ với cuộc sống mới thì tôi đã lập tức thích nghi, rồi ăn diện lồng lộn, phong thái tự tin không khác gì gái thủ đô. 

Cũng vì thế, tôi lọt vào mắt xanh của nhiều anh chàng điển trai lại giàu có. Nhưng trớ trêu thay, những mối tình của tôi chẳng bao giờ kéo dài được quá 1 năm. Và hầu hết tôi bị cắm sừng mới đau chứ!

Nhưng tôi vẫn không nản, vẫn luôn ngập tràn niềm tin vào cuộc sống! Và tận khi tôi đi làm, tôi mới gặp được Tiến. Ngay khi nghe mọi người trong công ty kể về anh, tôi đã cảm giác rằng anh chính là định mệnh đời mình: con trai một, nhà mặt phố, bố có công ty riêng, biệt thự 2 - 3 cái, ô tô thuê hẳn người lái...

Tuy nhiên, tôi cũng có phần hơi tự ti vì bản thân mình thua kém nhiều quá. Nhưng trong thâm tâm tôi có luồng suy nghĩ thôi thúc mãnh liệt rằng phải cưa được Tiến, phải cưa được Tiến, và thế là tôi làm tới! Tôi không cho phép bản thân mình chùn bước trước một mối ngon như thế này!

Tôi lên kế hoạch từng chút một, tìm hiểu về gia đình anh rất kĩ càng. Anh hơn tôi 6 tuổi, trước đây chỉ yêu 1 - 2 người nhưng chia tay sau đó không lâu. Hiện tại, ở ngưỡng tuổi 30 mẹ anh đang vô cùng hối thúc anh lấy vợ, và tôi nghĩ rằng đây chính là cơ hội của mình.

Tôi kết thân với anh, lui tới những quán sá anh hay tới rồi vờ là vô tình gặp nhau. Tôi còn tìm cách tiếp cận mẹ anh đôi lần ở quán cà phê sách, ở CLB Yoga. Dù mới gặp đôi lần nhưng mẹ Tiến tỏ ra rất quý tôi. Thậm chí, bác gái ấy còn chủ động bảo sẽ giới thiệu con trai cho tôi.

Sau mấy tháng ròng rã như thế, tôi cũng có được buổi gặp mặt với mẹ Tiến và Tiến. Cả 3 chúng tôi sững sờ khi nhận ra mối quan hệ dây mơ rễ má. Nhưng mẹ anh càng tỏ ra vui mừng. Cũng sau buổi gặp gỡ ấy, Tiến ân cần và gần gũi với tôi hơn hẳn.

Hí hửng cưới chàng đại gia sau 6 tháng cưa cẩm, ngay đêm tân hôn tôi đã ôm váy bỏ chạy khi nghe 1 đề nghị
(Ảnh minh họa)

Cuối cùng, sau 6 tháng tiếp cận, chính anh là người mở lời tỏ tình với tôi! Và chỉ 4 tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Thực tình thì mơ ước khối tài sản nhà anh thật, nhưng tôi nhận lời kết hôn sớm như thế bởi vì cảm nhận được anh rất tử tế. Anh chưa từng đòi hỏi tôi chuyện ấy.

Không chỉ thế, Tiến còn hứa hẹn rằng ngay khi cưới nhau xong, chúng tôi sẽ ra ở riêng. Anh đã đưa tôi tới căn chung cư đó để thăm rồi, 1 ngôi nhà 3 phòng ngủ rộng rãi ngay trung tâm. Anh còn cho tôi lựa chọn nội thất theo ý mình. Duy chỉ có 1 phòng ngủ, anh bảo để anh tự chọn vì đó sẽ là nơi anh làm việc lỡ có deadline đêm khuya. Tôi chẳng quan tâm lắm, vì dù sao cả căn nhà theo ý tôi rồi. 

Mẹ chồng thì cũng rất vui vì cậu con trai duy nhất đã chịu lấy vợ nên mọi yêu cầu của Tiến bà đều đồng ý. Thậm chí bà còn cho tôi thêm tiền để mua sắm quần áo, đồ lễ trước khi cưới nữa, chiều con dâu tới thế là cùng!

Ngay sau đám cưới tại nhà hàng, tiễn khách xong xuôi thì bố mẹ chồng về nhà, tôi và Tiến về nhà riêng. Anh bảo:

- Mai chúng con sang chào bố mẹ sau nhé ạ. Bố mẹ cũng mệt rồi. Giờ người 1 nhà không cần quá câu nệ đâu bố mẹ nhỉ, tối nay hay sáng mai cũng như nhau vậy.

Đương nhiên, bố mẹ anh chẳng ý kiến. Thế là chúng tôi và bố mẹ chồng 2 đường chia 2 ngả, ai về nhà nấy. Thật đúng là như mơ vậy!

Nhưng tối tân hôn, trong khi tôi còn đang nằm ườn ở giường và chưa hề có ý định đi tắm, thì Tiến bất ngờ đi vào. Phía sau anh có 1 chàng trai, tướng tá cao to, đẹp trai nhưng có gì đó hơi kiểu yếu đuối.

Tôi bất ngờ lắm nhưng đợi Tiến mở lời trước:

- Đây là Phong - bạn trai của anh! Từ nay về sau Phong sẽ sống ở đây, phòng kế bên. Anh không muốn giấu giếm em chuyện này, nhưng xin em hãy hiểu và để anh được sống là chính mình. Anh chỉ cần em sinh con cho bố mẹ anh, giữ bí mật chuyện về Phong, em muốn bao nhiêu tiền cũng được! Căn nhà này cũng đứng tên em, anh sẽ mua cả xe hơi cho em. Em đồng ý nhé!

Tôi bị sốc nặng! Chàng trai đại gia mà ngọt ngào như nam thần phim ngôn tình của tôi hóa ra lại... Tôi hoảng hốt, kinh hãi ôm váy chạy vội ra ngoài ngay đêm tân hôn. Tôi bật khóc và không biết phải làm như thế nào! Tôi thích tiền thật đấy, nhưng bán hạnh phúc cả đời của mình thì liệu có đáng không?

Theo Miss Mộng Mơ (Helino)