Tâm sự

Em gái tôi mới lớp 7 đã hẹn hò bạn trai qua mạng

Tôi đọc được những đoạn chát rất nhạy cảm của em với người đó. Em tôi chat suốt ngày, còn gửi hình nhạy cảm cho nhau.

Tôi đọc được những đoạn chát rất nhạy cảm của em với người đó. Em tôi chat suốt ngày, còn gửi hình nhạy cảm cho nhau.

Ảnh minh họa

Ba mẹ tôi sinh được 2 chị em, tôi là chị, em gái đang học lớp 7. Ba đi làm suốt ngày, mẹ buôn bán ở nhà nhưng khách cũng đông nên bận bịu suốt ngày. Giờ học sinh tiếp xúc với máy tính và mạng sớm, em tôi cũng không ngoại lệ. Từ hồi mới đi học lớp 1, lớp 2, em đã lên mạng xem phim hoạt hình đủ kiểu rồi. Giờ chuyện tôi đang lo lắng là em xem những phim hoạt hình có hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi của em. Tôi cấm không cho em xem nhưng em lại lớn tiếng quát nạt tôi. Mẹ không cứng rắn với em, lại còn mắng tôi tại sao lại to tiếng với em như thế.

Một lần khác, tôi thấy em hay đọc mấy truyện 18+. Tôi buồn vì là chị mà không biết cách nói sao cho em hiểu. Thời gian sau, tôi thấy em hẹn hò với một người con trai 20 tuổi. Tôi đọc được những đoạn chát rất nhạy cảm của em với người đó. Em tôi chat suốt ngày, còn gửi hình nhạy cảm cho nhau xem. Tôi thật sự thấy sốc và lo lắm, không biết kể cho ai cả, với ba mẹ càng không vì ba mẹ nghĩ em luôn ngoan, học giỏi (hơn tôi). Tôi phải làm sao đây?

Độc giả Hà 
Theo VnExpress.net