Tâm sự

Có nên đi bước nữa cùng người đàn ông đối xử tốt với mẹ con tôi

Anh muộn vợ vì lo làm việc và quá hiền, không khéo ăn nói. Anh thích tôi, phải nhờ người mai mối vì không dám nói.

Có nên đi bước nữa cùng người đàn ông đối xử tốt với mẹ con tôi
Ảnh minh họa

Tôi 29 tuổi, ly hôn gần 2 năm, có bé trai 35 tháng tuổi. Cuộc sống của tôi lúc trước khó khăn vì sống với chồng cũ đau khổ quá. Giờ mọi thứ đã qua, cuộc sống của tôi tốt đẹp, tôi nguyện làm mẹ đơn thân đến hết đời này vì sợ đàn ông và vì thương con. Tôi sợ nếu gặp người không tốt sẽ đau khổ cho mẹ con tôi, còn nếu hạnh phúc thì sợ con tôi tủi thân khi thấy em nó (nếu tôi sinh con sau này) có đủ cha mẹ.

Tôi mới gặp người hơn 5 tuổi, chưa kết hôn lần nào. Anh có điều kiện về kinh tế, đối đãi với mẹ con tôi rất tốt. Tôi không nghĩ đến anh nhưng mẹ khuyên nên lấy khi gặp người tốt như thế. Anh muộn vợ vì lo làm việc và quá hiền, không khéo ăn nói. Anh thích tôi, phải nhờ người mai mối vì không dám nói. Giờ anh tỏ ý muốn kết hôn, tôi có nên nghe lời cha mẹ lấy anh không? Tôi rất sợ sau này anh thay đổi, không còn tốt như bây giờ nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Theo Thảo (VnExpress.net)