Tâm sự

Chồng từng giấu tôi việc có con riêng

Vì nghĩ cho con, nghĩ đấy là chuyện quá khứ của anh, tôi bỏ qua và chỉ đề nghị anh đừng bao giờ đánh mất niềm tin nơi tôi.

Chồng từng giấu tôi việc có con riêng
Ảnh minh họa

Tôi là tác giả bài viết "Buổi họp lớp của chồng đã phá nát gia đình tôi", chân thành cảm ơn sự chia sẻ của mọi người, tuy nhiên một bài viết không đủ để mọi người hiểu vì sao tôi lại quyết định như thế, xin được nói rõ thêm. Tôi là người chưa bao giờ đưa bằng cấp ra nói, vì với tôi, anh là người thầy đầu tiên trong công việc, là người tôi rất mực nể trọng vì sự thông minh, hơn hẳn tôi một cái đầu. Mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày, từ việc nuôi con đến công việc, chúng tôi trao đổi khá bình đẳng.

Nói qua về con người anh, anh từng lừa dối tôi về việc mua xe dù tôi là đứa đơn giản, đi xe máy cũng được, ở nhà thuê cũng được. Quan điểm của tôi là ly hôn thì tiền anh kiếm anh giữ, nhà nào anh mua anh dùng. Anh là người có mối quan hệ khá phức tạp trong quá khứ, yêu nhiều cô, khi yêu tôi anh cũng gọi điện cho cô người yêu cũ để nhờ mua đồ. Việc cô ấy là người yêu cũ của anh thì sau này ở cùng với tôi anh mới nói. Yêu nhau nhưng anh vẫn hồn nhiên rủ tôi đi mua thuốc mắt cho con của người yêu cũ. Tôi từng ôm con bỏ đi khi phát hiện anh có qua lại với người cũ khi công tác ở tỉnh cô ấy, rồi cả việc anh có con riêng với người đó (chính anh chối bỏ và yêu người khác khi cô ấy mang thai). Vì nghĩ cho con, vì nghĩ đấy là chuyện quá khứ của anh, tôi bỏ qua và chỉ đề nghị anh đừng bao giờ đánh mất niềm tin nơi tôi. Chính tôi là người đề nghị anh lo cho đứa con đấy khi cháu lên Hà Nội học tập sau này.

Tôi từng bị anh tát khi hỏi anh về việc có cô gái gọi cho anh, là cô gái anh thường gọi đi hát karaoke. Anh giải thích công việc cần thế. Tôi đồng ý, hiểu xã hội giờ như thế. Tôi từng bị ném bát vào người trong bữa cơm khi nói đến vấn đề anh đi hát quá nhiều. Tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ làm công chức bình thường, từ bé đến lớn chưa bao giờ chứng kiến cảnh bị đánh hay hất mâm cơm trong bữa ăn. Tôi mệt mỏi và bất ngờ trước hiện thực cuộc sống hôn nhân đến độ muốn buông xuôi mọi thứ. Rồi ngồi suy nghĩ lại, tôi nghĩ một phần do mình nóng tính, hỏi không đúng lúc, nói không khéo làm bản tính sĩ diện của anh bộc phát.

Bản chất anh không xấu, tôi bỏ qua hết và quyết định mềm mỏng hơn để tránh va chạm, tránh bị đánh. Đúng là việc họp lớp như nước tràn ly, anh vốn dĩ lấy lại niềm tin nơi tôi đã khó, khó khăn lắm mới để tôi quên mọi thứ, tiếp tục tin anh để sống bình thường, giờ anh lại tiếp tục lừa dối. Dù là việc nhỏ nhưng nếu là các bạn, các bạn có đủ niềm tin và muốn cố gắng không sau mọi chuyện như thế? Tôi từng nói đừng lừa tôi dù là điều nhỏ nhất, vì vốn dĩ niềm tin nơi anh đã rất mong manh rồi. Việc tôi mạo danh anh là sai, nhưng nếu tôi không tự mình làm rõ như vậy thì sẽ lại bị đánh khi hỏi thẳng anh. Anh khi không trả lời được sẽ lại tiếp tục dùng tay chân thay lời nói. Tôi đã bị đánh và tôi sợ. Ngay cả khi đăng bài trước, tôi nghĩ anh đọc được nên thấy 3 cuộc gọi không dám nghe, tôi phải gọi chị hàng xóm sang nhà mình để nếu như anh về có chị anh cũng không đánh tôi.

Tôi đã hoàn toàn mất hết niềm tin trong cuộc hôn nhân này, không thể tiếp tục được nữa. Anh và tôi thực sự nên giải thoát cho nhau. Chuyện gia đình, tôi xin khép lại ở đây. Cảm ơn mọi người.

Theo Hân (VnExpress.net)