Tâm sự

Chồng hơi tí là bắt tôi viết đơn ly hôn

Anh luôn nghi ngờ tôi trai gái này nọ khi vắng mặt anh. Anh còn bảo tôi hẹn trai ngoài khách sạn.

Anh luôn nghi ngờ tôi trai gái này nọ khi vắng mặt anh. Anh còn bảo tôi hẹn trai ngoài khách sạn.

Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, kết hôn được 2 năm, có con gái 11 tháng tuổi, công việc làm ổn định. Chồng 30 tuổi, làm bộ đội, vì điều kiện công việc nên một tuần anh về nhà một ngày cuối tuần. Chúng tôi đang ở nhà thuê, chỉ có 2 mẹ con sinh sống, mọi thứ tôi đều tự lo cho con. Con ốm đau tôi đưa đi viện, hồi sinh con anh cũng không về được. Tôi hiểu công việc của anh nên không trách gì cả. Tôi có quá nhiều áp lực vào những ngày chồng có mặt tại nhà, anh luôn thích kiểm soát tôi, lục điện thoại, xem trang cá nhân tôi có nhắn tin với ai không. Anh luôn nghi ngờ lúc vắng mặt anh thì tôi trai gái này nọ. Anh còn bảo tôi hẹn trai ngoài khách sạn.

Tôi rất buồn vì chồng hay làm chuyện bé xé ra to rồi bắt tôi viết đơn ly hôn cho anh ký. Tôi nhận thấy anh không tôn trọng cuộc hôn nhân này. Cách đây 2 ngày, trong bữa cơm tôi có nói với anh: "Nhà có khách anh đừng làm vậy” vì chồng tôi có tật ăn là đảo thức ăn lung tung. Anh tự ái đứng lên không ăn nữa. Sau đó tôi phải ngồi 2 tiếng đồng hồ nghe anh nói, anh bảo tôi không thương anh, lấy vợ mà cũng như không. Anh cho rằng người vợ biết ý thấy chồng không ăn cơm thì phải để thức ăn cho chồng, đằng này tôi vẫn bình thường. Anh nói rất nhiều nhưng tôi không nói, anh cho rằng tôi khinh anh; còn nếu nói lại thì anh bảo dạy đời. Anh bắt tôi lựa chọn một là xin lỗi, hai là viết đơn ly hôn để anh ký. Tôi cần thay đổi gì để chồng cũng đổi tính cách? Xin chân thành cảm ơn.

Độc giả Nguyệt
Theo VnExpress.net