Tâm sự

Bỗng dưng có cô gái lạ quay sang tát vào mặt người yêu mình, khi biết được lý do tôi chỉ muốn độn thổ

Thấy người yêu đỏ mặt im lặng không phản ứng gì khiến tôi tức điên người đứng dậy chửi cô gái kia, nào ngờ...

Tôi và Phú yêu nhau cũng được 3 năm, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 8 tới. Phú là người đàn ông sống rất nghiêm túc được bạn bè đồng nghiệp yêu mến.

Hiện tại tôi là cô giáo còn Phú là trưởng phòng kế hoạch công ty sản xuất đồ chơi trẻ em. Lương tháng của anh cao gấp nhiều lần tôi, chính vì vậy Phú đã mua được căn hộ chung cư để chờ ngày cưới vợ.

Dù yêu nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ tôi và anh tranh cãi nhau cả. Quan niệm sống của chúng tôi rất đơn giản làm cho người yêu vui là mình thấy vui rồi. Tình yêu của hai đứa tưởng như không có gì chia rẽ được. Nhưng cuộc sống không phải đơn giản như ta nghĩ.

Bỗng dưng có cô gái lạ quay sang tát vào mặt người yêu mình, khi biết được lý do tôi chỉ muốn độn thổ
Chúng tôi rất đơn giản làm cho người yêu vui là mình thấy vui rồi. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy tôi đưa Phú về quê ra mắt bố mẹ mình, chuyến xe đó rất đông người khiến tôi chẳng thể chợp mắt vì quá chật chội nên đã lấy điện thoại ra coi. Đang chăm chú xem phim hành động thì cô gái xinh đẹp ngồi ghế bên cạnh tát bốp vào mặt Phú một cái.

Thấy Phú đỏ mặt im lặng không phản ứng gì khiến tôi tức điên người đứng dậy chửi cô gái kia: "Cô bị thần kinh à? Mới trốn trại ra phải không? Anh ấy đang ngồi ngủ cớ sao cô đánh hả?".

Cô ta nói một câu khiến tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất: "Ngủ gì loại khốn nạn này chứ? Suốt từ nãy đến giờ tay anh ta toàn để trên đùi tôi thôi. Tôi cứ tưởng chật chội nên anh ta vô tình, ai ngờ vừa chợp mắt tí đã thấy tay hắn mò lên tận ngực tôi rồi".

Để hòa giải xích mích giữa 3 người tôi vội xin lỗi cô gái đó và chuyển chỗ cho Phú ra cửa sổ ngồi còn tôi ngồi bên cạnh cô gái. Suốt chuyến đi còn lại 3 chúng tôi không ai nói với nhau một câu nào.

Không ngờ vợ sắp cưới đi bên cạnh mà người yêu tôi còn nhăng nhít, vậy không biết khi vắng mặt tôi anh ấy còn làm những trò gì nữa đây. Vậy mà từ trước đến nay tôi luôn coi anh ấy hiền lành sống nghiêm túc, một người đàn ông mẫu mực.

Bỗng dưng có cô gái lạ quay sang tát vào mặt người yêu mình, khi biết được lý do tôi chỉ muốn độn thổ - 1
Không biết khi vắng mặt tôi anh ấy còn làm những trò gì nữa đây. (Ảnh minh họa)

Khi đã xuống xe Phú nói chuyện với tôi rất vui vẻ làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn tôi giận lắm nhưng không muốn để bố và anh trai ra đón phải lo lắng nên đã nén nỗi giận vào trong.

Suốt những ngày chơi ở nhà tôi, Phú không một lần nói về hành động bỉ ổi của anh ấy ở trên xe. Còn tôi đang chờ một lời xin lỗi từ phía người yêu.

Từ hôm ấy trong mắt tôi Phú không còn là người đàn ông nghiêm túc đàng hoàng nữa mà chỉ là người háo sắc thích của lạ. Mọi người ơi tôi nên im lặng nhẫn nhịn bỏ qua chuyện xảy ra trên xe hay là nói hết những suy nghĩ bực tức đang chất chứa trong lòng?

Theo Minh Thu (Helino)