Tâm sự

Bạn thân 'mượn tạm' bạn trai đi liên hoan nhưng cả hai lại bước ra từ nhà nghỉ

Hai đứa bạn thân dùng chung một người đàn ông thật bẩn, Mây thấy ghê tởm...

Tối đó Mây đang ngồi cafe với người yêu thì My (bạn thân của Mây) gọi điện:

Mây à, tối mai mày cho tao “mượn tạm” anh Trung (người yêu Mây) đi liên hoan được không? Tao lỡ huênh hoang nói có bạn trai với lũ bạn cấp 3, mai mà không đưa ai đi chúng nó cười tao thối mặt mất. Mày và anh Trung giúp tao kèo này được không, tao sẽ đền đáp hậu hĩnh.

- Mượn anh Trung đi đóng giả người yêu mày à? Tao thì đơn giản thôi, còn anh Trung thì không biết thế nào?

- Ừ thì My đã nhờ thì anh giúp cũng được.

- Vậy nhé, tối mai 7 giờ anh chờ em ở đường X nha. Cảm ơn hai người.

Bạn thân 'mượn tạm' bạn trai đi liên hoan nhưng cả hai lại bước ra từ nhà nghỉ
Ảnh minh họa

Vui vẻ cho bạn thân mượn tạm bạn trai một hôm, Mây không suy nghĩ gì. Thế nhưng tối đi ra ngoài siêu thị mua ít đồ về Mây sốc khi thấy My và Trung đang ôm eo nhau bước ra từ nhà nghỉ mà cười đùa gì với nhau. Quá ngỡ ngàng, Mây vẫn chưa tin là sự thật, cô véo mình thật đau để tỉnh nhưng hình ảnh thân mật của hai người đó vẫn hiện ra. Để chắc chắn hơn, Mây đi về phía hai người định cất tiếng gọi thì cô chết sững thấy My nũng nịu Trung.

Anh à, em vẫn chưa muốn về. Mình đi hóng gió đi. Em muốn được ở bên anh lâu hơn. Em không thích anh về bên cái Mây đâu.

- Cả tối nay trong nhà nghỉ chưa đủ với em sao? Đã nói dối Mây rằng em và anh đi liên hoan, về trễ quá cô ấy nghi thì chết. Thôi để khi khác.

- Thế ở lại với em chút nữa đi. Sao anh cứ dính đến cái Mây như thế, bỏ quách nó yêu em có phải thích không chứ? Em yêu anh chẳng kém gì nó, thậm chí là hơn chỉ có một điều là em là người đến sau thôi.

- Tụi anh đã ăn hỏi rồi, sao có thể bỏ Mây cưới em được chứ? Tình bạn gần chục năm của bọn em tính sao?

- Ui giời, cái tình bạn vớ vẩn đó. Em có bao giờ coi con Mây là bạn đâu. Chỉ cần có anh, em sẵn sàng đánh đổi.

Bàng hoàng trước lời My nói, Mây không thể đứng yên được mà lao vào tát cho đứa bạn thân một cái thật đau:

- Mượn người yêu tao rồi mày cướp luôn bồ của tao thế ư? Bạn bè với nhau mà mày làm thế à? Anh Trung là của tao, mày không bao giờ có được anh ấy.

- Mây, sao em lại ở đây?

- Mày rình bọn tao đấy à? Đằng nào cũng vỡ lở rồi tao nói luôn, tao sẽ cướp anh Trung về tay tao đấy. Đứa con gái như mày không xứng làm vợ anh ấy.

- Mày… mày quá đáng lắm rồi đấy My ạ. Anh Trung, anh nói đi giữa em và nó anh chọn ai?

- Anh nói đi, nói cho nó biết rằng ngay ngày đầu tiên anh và em gặp nhau chúng ta đã ngoại tình với nhau đi.

- Cái gì? Các người cắm sừng tôi bao lâu nay rồi ư?

- Đúng đấy, là mày ngây thơ không biết thôi. Anh, anh chọn đi, nó hay em?

- My à, anh xin lỗi em. Anh chọn Mây, anh mà hủy hôn với cô ấy thì bố anh từ mặt, giết anh mất.

- Mày thấy gì chưa? Anh Trung là của tao, của tao! Mãi mãi mày không có được anh Trung đâu.

My tức giận bỏ đi, Trung với Mây nhìn nhau không nói câu gì. Mây chỉ biết khóc, khóc nức nở vì tổn thương bởi bạn thân và bạn trai phản bội mình. Hai đứa bạn thân dùng chung một người đàn ông thật bẩn thỉu, Mây thấy ghê tởm Trung, ghét anh vô cùng dù cho Trung đã từ chối My chọn cô. Cô không biết cuộc tình này sẽ đi về đâu, liệu Mây có thể tha thứ cho Trung, quên chuyện này đi mà sống hạnh phúc bên Trung được không nữa?

Theo Chi Chi (Thế Giới Trẻ)