Tâm sự

Bạn gái dằn vặt vì lỡ ngủ với người khác

Sau bữa nhậu say, cô ấy không làm chủ bản thân, ngủ cùng gã đó. Cô ấy khẳng định là không hề yêu đương gì.

Bạn gái dằn vặt vì lỡ ngủ với người khác
Ảnh minh họa

Tôi 29 tuổi, bạn gái kém một tuổi, cả hai yêu xa vì tôi vừa kiếm được một công việc ở quê, còn bạn gái vẫn công tác tại TP HCM. Gần đây do một số hiểu lầm cũng như những áp lực trong công việc mới, tôi đã có những lời nói không phải khiến cô ấy buồn nhiều. Cô ấy nói lời chia tay trong khi cả hai còn yêu rất nhiều. Thời gian sau, tôi chủ động liên lạc lại với bạn gái và được cô ấy kể một chuyện. Trong thời gian chúng tôi chia tay, cô ấy rơi vào mối tình chóng vánh với một gã làm chung công ty, người đã theo đuổi cô ấy suốt một năm, từ lúc tôi còn làm việc trên Sài Gòn. Sau một bữa nhậu say, cô ấy đã không làm chủ được bản thân và ngủ cùng gã đó, cô ấy khẳng định là không hề yêu đương gì. Cô ấy rất dằn vặt, chủ động chấm dứt và cắt liên lạc với người kia.

Sau khi biết tin bạn gái gặp chuyện, tôi càng thương cô ấy hơn trước. Tôi muốn bù đắp và hàn gắn lại vết thương lòng trong cô ấy, sự việc không may đó cũng do lỗi ở tôi khi ít quan tâm và làm cô ấy buồn. Cô ấy một mực không chịu quay lại với tôi, nghĩ bản thân không xứng, rồi lấy lý do đã mất hết cảm xúc; trong khi tâm sự với bạn thân cô ấy thì tôi được biết cô ấy quan tâm tôi rất nhiều. Cô ấy càng ngày càng đẩy tôi ra xa và nói tôi hãy tìm một người con gái ở quê, quên cô ấy đi, dù khoảng cách địa lý của cả hai chỉ khoảng hơn 100 km.

Tôi nên làm như thế nào để thuyết phục bạn gái quay về với mình, cũng như chuộc những lỗi lầm và làm dịu lại nỗi đau cô ấy đã trải qua? Cám ơn mọi người rất nhiều.

Theo Thịnh (VnExpress.net)