Tâm sự

23 tuổi tôi đã phải chịu nỗi đau bị bạn trai lừa dối chuyện quá khứ

Tôi vô tình biết anh từng có vợ, đang nuôi cô con gái sắp học hết cấp một.

23 tuổi tôi đã phải chịu nỗi đau bị bạn trai lừa dối chuyện quá khứ
Ảnh minh họa

Tôi 24 tuổi, tài sản trong tay là một tấm bằng cử nhân luật, chứng chỉ hành nghề luật và 2 năm kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài. Anh đúng kiểu "nông dân chân đất", chịu khó làm ăn, chỉ có điều 2 đứa lại yêu xa hơn 500 km. Hơn nửa vạn dặm nhưng bao nhiêu cách trở cũng chỉ mình anh đến thăm tôi. Tình yêu cứ thế lớn dần, anh bảo muốn đưa tôi về quê để ra mắt họ hàng, vì yêu chưa lâu nên tôi không đồng ý. Anh không ngại đưa điện thoại của mình cho tôi giữ, cả giấy tờ với thẻ tín dụng, tất cả anh không che giấu.

Rồi tình cờ tôi đọc được đoạn tin nhắn giữa anh và người chị họ. Hóa ra anh từng có vợ, đang nuôi cô con gái sắp học hết cấp một. Tôi cố bình tĩnh để nghe anh giải thích, đó là kết quả của người trẻ tuổi đôi mươi, người ấy đã bỏ cả anh và con vừa sinh để đi theo người đàn ông khác khi anh sa cơ lỡ vận. Cứ cho quá khứ đó là lỗi của cô ấy, còn tôi hiện tại thì sao, tôi có lỗi gì đâu để giờ phải khổ như thế này? Giờ anh yêu tôi, xin tôi tha thứ, liệu sau này "con ong đã tỏ đường đi lối về" thì ai thương và tha thứ cho tôi, chưa kể chuyện sẽ ra sao nếu gia đình tôi biết sự thật này? Chút ân tình bấy lâu nay, tôi dứt bỏ sao đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Phương (VnExpress.net)