Sao 360°

Xót xa ca sĩ Kim Ngân bị bệnh, nằm co ro ngoài đường, chỉ có một mảnh chăn để đắp

Đến nơi, Thúy Nga không khỏi xót xa khi thấy Kim Ngân phải nằm ngủ ngoài đường một thân một mình, không mái che.

Mới đây, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô tới thăm ca sĩ Kim Ngân vào lúc 8 giờ tối. Cô nói:

Xót xa ca sĩ Kim Ngân bị bệnh, nằm co ro ngoài đường, chỉ có một mảnh chăn để đắp

"Bây giờ đã gần 8 giờ  tối ở Cali. Giờ này chị Kim Ngân đã về chỗ ngủ để ngủ. Tôi sẽ qua chỗ chị ấy để trò chuyện, hỏi han xem hôm nọ tôi để 50 đô trong giày, chị ấy có nhận được không. Không biết chị ấy có biết đấy là tiền tôi cho chị ấy hay không.

Đã hai lần tôi gọi cho chị Kim Ngân nhưng chị ấy không nghe. Tôi không biết do chị ấy bệnh hay lẩn tránh tôi, tôi đang khá lo.

Tôi đang sắp xếp để dọn cho chị Kim Ngân về ở trong chùa. Nếu được như thế thì rất tốt vì chị ấy không còn phải lang thang ngoài phố nữa mà vẫn ra ngoài chơi được. Tôi nghĩ, phải thuyết phục dần dần thì chị ấy mới đồng ý.

Với lại, chùa cũng gần nhà tôi nên tôi có thể chạy qua lại để thăm hỏi chị ấy. Chị ấy cũng thích ăn chay nên hợp với chùa. Tôi cũng vừa nói chuyện với sư cô và sư cô cũng chấp nhận cho chị ấy ở nhờ trong chùa.

Xót xa ca sĩ Kim Ngân bị bệnh, nằm co ro ngoài đường, chỉ có một mảnh chăn để đắp - 1

Tuy nhiên, cần có giấy xác nhận của gia đình chị Kim Ngân thì chị ấy mới được vào chùa ở vì luật pháp bên Mỹ rất nghiêm. Tôi đang phải đi tìm gia đình chị Kim Ngân để xin chữ ký xác nhận rồi mới qua văn phòng luật sư.

Tạm thời, tôi phải nhanh chóng sắp xếp cho chị Kim Ngân một chỗ ngủ ổn hơn. Nếu chưa vào chùa được, tôi sẽ mua cho chị ấy một cái lều để chị ấy ngủ tạm".

Cách đây ít hôm, Thúy Nga đã hỏi được ca sĩ Cam Thơ (vợ nhạc sĩ Lê Quang) chỗ ngủ của ca sĩ Kim Ngân buổi tối nên cô nhanh chóng tìm được.

Đến nơi, Thúy Nga không khỏi xót xa khi thấy Kim Ngân phải nằm ngủ ngoài đường một thân một mình, không mái che. Trời đêm trở lạnh nhưng Kim Ngân chỉ co ro một mảnh chăn mỏng.

Xót xa ca sĩ Kim Ngân bị bệnh, nằm co ro ngoài đường, chỉ có một mảnh chăn để đắp - 2

Vừa thấy Thúy Nga tới, Kim Ngân liền vui mừng bật dậy, gọi Thúy Nga là bà chủ và mời đàn em ngồi: "Bà chủ ngồi đây đi bà chủ".

Kim Ngân còn bày tỏ tình cảm của mình với Thúy Nga: "Mấy ngày má không đến con nhớ má quá, giống như thiếu người mẹ vậy, buồn quá".

Lần này, Kim Ngân tỏ ra khá tỉnh táo, cô khen Thúy Nga: "Bà chủ mặc đồ đẹp quá, trông như thiên thần vậy", rồi nhắc: "Bữa nào bà chủ chở con xuống chùa chơi".

Về chuyện 50 đô của Thúy Nga, Kim Ngân tính toán đâu ra đấy. Cô nói: "Má cho con 50 đô, giờ con còn những 40 đô vì có một ông cho con thêm 100 đô nữa. Con lấy ra mua nhiều thứ, thấy gì cũng ăn. Trong người con bây giờ còn 60 đô".

Xót xa ca sĩ Kim Ngân bị bệnh, nằm co ro ngoài đường, chỉ có một mảnh chăn để đắp - 3

Khi Thúy Nga hỏi Kim Ngân vì sao hôm trước gọi nhưng không trả lời, cô mới tiết lộ: "Con bị trúng gió, ốm quá, ốm muốn ói luôn, ốm mấy hôm nay rồi, run như cầy sấy". Tình trạng sức khỏe của Kim Ngân khiến Thúy Nga không khỏi lo lắng.

Tiếp đó, Kim Ngân còn tỉnh táo kể lại chuyện cách đây 20 năm được ông chủ và bà chủ trung tâm Thúy Nga giúp đỡ, cho tiền mua quần áo. Lúc đó, Kim Ngân vẫn còn rất xinh đẹp.

Theo Tùng Ninh (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/xot-xa-ca-si-kim-ngan-bi-benh-nam-co-ro-ngoai-duong-chi-co-mot-manh-chan-de-dap-162210404142548105.htm