Sao 360°

Vũ Hà choáng váng, phải 'quỳ lạy' khi vào phòng để toàn đồ hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng

Nhiều khán giả sốc trước phòng để đồ hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng và ngưỡng mộ trước sự hào phóng của anh với Vũ Hà.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một clip quay lại cảnh Vũ Hà tới nhà anh xin đồ. Trong đó, Vũ Hà vì được Đàm Vĩnh Hưng hứa cho giày nên quyết tâm vào tận phòng ngủ kiêm phòng để đồ của anh để xin giày.

Mở đầu clip, Vũ Hà ngồi đợi Đàm Vĩnh Hưng tắm và tự tin chia sẻ cách thức xin đồ của mình với Đàm Vĩnh Hưng. Anh nói:

Vũ Hà choáng váng, phải 'quỳ lạy' khi vào phòng để toàn đồ hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng
Vũ Hà thử giày trong phòng để đồ của Đàm Vĩnh Hưng

"Khi các bạn được người khác tặng đồ, phải có điều kiện và quy định như sau. Điều thứ nhất, phải mặc lại bộ đồ người ta đã tặng. Điều thứ hai, khi đến sào huyệt của nó để được nhận đồ, miệng phải luôn cám ơn, kêu nhiều thế nhưng tay thoăn thoắt bỏ đồ vào giỏ, nhặt đồ liên tục.

Điều thứ ba, phải luôn nhớ rằng dù bộ đồ rất đẹp nhưng luôn miệng chê bình thường. Làm được những điều đó, đối tượng ấy sẽ cho bạn nhiều đồ.

Đây là một đôi giày rất đẹp, nhưng là của nữ. Tôi không hiểu thằng bạn tôi nó nghĩ kiểu gì mà nó tặng tôi. Tôi không mang vừa nên quyết định tới nhà nó trả lại".

Đàm Vĩnh Hưng vừa tắm xong và bước ra từ nhà tắm sang trọng, Vũ Hà đã lấy kẹo trên bàn ăn và xin thêm mấy cân mang về, khiến anh như bị sét đánh. Anh hỏi: "Mày đến đây làm gì?".

Vũ Hà choáng váng, phải 'quỳ lạy' khi vào phòng để toàn đồ hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng - 1

Vũ Hà đáp: "Bữa trước mày hứa cho đồ tao nên tao đến".

Đàm Vĩnh Hưng choáng quá phải thốt lên: "Cái gì nữa? Đừng có điên. Tao làm gì có đồ vừa mà cho mày".

Vũ Hà khăng khăng: "Này, đừng có mà nuốt lời".

Đàm Vĩnh Hưng dẫn Vũ Hà ra tủ giày và nói: "Nhìn tủ đồ đi, làm gì có đồ nữ doanh nhân kiểu của mày đâu".

Vũ Hà choáng váng, phải 'quỳ lạy' khi vào phòng để toàn đồ hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng - 2
Cả ngàn đôi giày được bày la liệt khắp phòng khiến khán giả choáng váng

Vũ Hà liền chạy ra ngoài lấy một đôi giày vào rồi nói: "Hứa cho mà không cho thì thôi tao đem trả đôi giày. Đôi giày này mày mua cho Mỹ Tâm xong mày cho tao, tao đi không được. Hồi xưa con Tâm nó hay đi giày kiểu này".

Đàm Vĩnh Hưng cười trêu: "Tao thấy mày thích mặc đồ nữ mà".

Vũ Hà gắt lên vào gọi Đàm Vĩnh Hưng là "con điên": "Con điên này, tao vẫn là đàn ông. Ở đây có quy định là cho đồ mà không thích có thể đổi đồ khác".

Vũ Hà choáng váng, phải 'quỳ lạy' khi vào phòng để toàn đồ hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng - 3
Một góc nhỏ trong phòng để đồ của Đàm Vĩnh Hưng

Đến lúc này, Đàm Vĩnh Hưng cạn lời và thở dài: "Để tao thắp nhang cho mày".

Nhưng Vũ Hà vẫn không tha cho Đàm Vĩnh Hưng, quyết tâm đòi giày: "Mày còn hứa cho tao đôi giày màu kem nhá. Này nhá, đừng có sướng mồm lên hứa rồi không cho nhá".

Nói miệng không cho, nhưng Đàm Vĩnh Hưng lại rất tốt tính nên tận tình dẫn Vũ Hà đi khắp phòng để thử giày xem cái nào hợp thì lấy về. Từ đây, căn phòng để đồ của anh dần hiện ra, khiến khán giả không khỏi choáng váng.

Vũ Hà choáng váng, phải 'quỳ lạy' khi vào phòng để toàn đồ hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng - 4
Đàm Vĩnh Hưng dẫn Vũ Hà đi chọn giày

Căn phòng rất rộng nhưng chỗ nào cũng chật kín đồ và giày. Trong đó, Đàm Vĩnh Hưng để la liệt vài ngàn đôi giày hiệu các loại từ trên tủ, kệ tới xuống khắp sàn nhà. Có cả những kiểu giày khá lạ, màu sắc đủ kiểu, từ những thương hiệu đình đám nhất, khiến Vũ Hà phải quỳ lạy vì quá sợ hãi.

Vũ Hà choáng váng, phải 'quỳ lạy' khi vào phòng để toàn đồ hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng - 5
Nhiều khán giả cho rằng, tính theo giá trị thị trường, phòng để đồ này của Đàm Vĩnh Hưng phải có giá trị lên tới vài chục tỷ.

Sau giày, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục cho Vũ Hà thử quần áo, nhưng lại cố tình khoác cho anh những bộ đồ đầy kì lạ, khiến anh thốt lên: "Khi đến nhà nó, nó luôn bắt tôi phải làm trò như thế này nó mới cho đồ. Nó bệnh thật. Mỗi lần tôi qua đây, tôi không còn là con người nữa, giống con điên không?".

Vũ Hà choáng váng, phải 'quỳ lạy' khi vào phòng để toàn đồ hàng hiệu của Đàm Vĩnh Hưng - 6

Vũ Hà lục tung phòng để đồ của Đàm Vĩnh Hưng lên rồi phán: "Mấy ngàn đôi giày mà không vừa được đôi nào".

Đàm Vĩnh Hưng thấy thương bạn, liền hứa dẫn Vũ Hà đi làm mặt thay cho tặng giày. Nhưng anh không ngờ Vũ Hà đã lén lấy hết những món đồ mình thích nhét vào túi lớn túi bé để xách về.

Đến phút cuối, Đàm Vĩnh Hưng mới phát hiện ra, liền nói: "Mày hai mặt quá, nãy giờ mày lấy cái gì tao không biết luôn. Cẩn thận không lấy nhầm đồ diễn của tao đấy".

Nói là vậy, nhưng anh vẫn để bạn mang đồ về. Điều này khiến khán giả không khỏi trầm trồ khen ngợi sự hào phóng, tốt bụng, giàu có của Mr Đàm và ngưỡng mộ cách anh đối xử với bạn bè.

Theo Tùng Ninh (Soha/Trí Thức Trẻ)