Sao 360°

Vivien Leigh: 'Tiểu tam' xinh đẹp bậc nhất Hollywood mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng khiến bạn diễn ghét cay ghét đắng vì tưởng nhầm xấu tính

Scarlett O'Hara của "Gone With the Wind" (Cuốn theo chiều gió) sở hữu danh tiếng khó ai bì kịp trong kinh đô điện ảnh nước Mỹ nhưng đằng sau đó, cô lại bị đồng nghiệp xa lánh vì tính khí thất thường và scandal "giật chồng".

Sự nghiệp huy hoàng cùng mối tình vụng trộm với nam tài tử có vợ

Sinh năm 1913 tại Ấn Độ trong một gia đình giàu có, nữ diễn viên người Anh Vivien Leigh (tên thật là Vivian Mary Hartley) từ nhỏ đã ấp ủ ước mơ được tung hoành với sự nghiệp diễn xuất. Khi Vivien lên 7 tuổi, gia đình đưa cô trở về Anh và gửi cô đi học ở một tu viện để khiến cô quên đi phong cách sống thoải mái ở Ấn. Không chấp nhận điều này, Vivien đã không còn trở về nhà cho đến 11 năm sau.

Năm 18 tuổi, Vivien đăng ký vào Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia ở London. Thế nhưng, giấc mơ chưa kịp bắt đầu thì cuối năm 1931, cô kết hôn với chàng luật sư Herbert Leigh Holman hơn cô 12 tuổi vốn không hề ủng hộ ước mơ nghệ sĩ của vợ. Vì chồng phản đối nên Vivien đành bỏ dở việc học. Cặp đôi sau đó có một cô con gái tên là Suzanne, sinh năm 1933.

Vivien Leigh: 'Tiểu tam' xinh đẹp bậc nhất Hollywood mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng khiến bạn diễn ghét cay ghét đắng vì tưởng nhầm xấu tính
Vivien Leigh là một trong những nữ minh tinh đẹp nhất màn ảnh Hollywood

Thế nhưng, hôn nhân và sự ngăn cản của chồng không thể khiến Vivien từ bỏ ước mơ trở thành người nổi tiếng. Cô vẫn tham gia quay quảng cáo và đóng phim. Đó cũng là lúc cô nghĩ ra nghệ danh Vivien Leigh và nhận một vai trong vở kịch The Mask of Virtue vào năm 1935.

Nhờ thành công của vở kịch, Vivien đã nhận được sự chú ý của các nhà phê bình cũng như giới truyền thông. Cô được đánh giá là nữ diễn viên đầy triển vọng với gương mặt xinh đẹp được báo chí miêu tả là "ánh sáng chiếu rọi gương mặt".

Vivien Leigh: 'Tiểu tam' xinh đẹp bậc nhất Hollywood mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng khiến bạn diễn ghét cay ghét đắng vì tưởng nhầm xấu tính - 1
Cô được yêu mến nhờ đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ cùng khả năng nhập vai thần sầu

Vivien và nam tài tử Laurence Kerr Olivier lần đầu gặp nhau vào năm 1934, khi cả hai có cơ hội biểu diễn chung trên một sân khấu. Ban đầu, mối quan hệ của họ chỉ là sự đồng cảm giữa hai người bạn nhưng chẳng biết từ khi nào, cả hai bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu. Kể từ giây phút nhận ra mình đã trúng tiếng sét ái tình với Olivier, Vivien đã tuyên bố chắc nịch với bạn thân của mình: "Tớ sẽ kết hôn với anh ấy!" - "Vivien, tớ chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ là cậu đã có chồng, và anh ấy cũng có vợ rồi." - "Vậy thì sao chứ. Một ngày nào đó, tớ sẽ làm đám cưới với anh ấy!".

Vivien Leigh: 'Tiểu tam' xinh đẹp bậc nhất Hollywood mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng khiến bạn diễn ghét cay ghét đắng vì tưởng nhầm xấu tính - 2
Vivien và Oliviver trúng tiếng sét ái tình bất chấp việc cả hai đã có gia đình

Nói về Laurence Olivier, nam diễn viên sinh năm 1907 tại Anh. Ngay từ khi lên 10 tuổi, Olivier đã bộc lộ khả năng diễn xuất thiên bẩm trên sân khấu. Sau khi dành 1 năm học tại trường diễn xuất, Laurence Olivier bắt đầu đảm nhận những vai diễn nhỏ trong một đoàn kịch. Năm 1932, anh kết hôn với người vợ đầu tiên là Jill Esmond. Dù cả hai có chung với nhau một cậu con trai, Olivier vẫn luôn biết rằng hạnh phúc này sẽ chẳng thể tồn tại mãi mãi.

Khi Vivien và Olivier có tình cảm với nhau, họ có ý định chấm dứt cuộc hôn nhân đã không còn có thể cứu vãn để được đường đường chính chính ở bên nhau nhưng không nhận được sự đồng ý của người chồng và người vợ hợp pháp. Họ đành phải chấp nhận mối quan hệ ngoài luồng và thường xuyên gửi thư tình cho nhau. Trong một bức thư gửi Vivien, Olivier đã viết thế này: "Tình yêu này khiến chúng ta gặp phải bê bối chứ chẳng được công khai yêu đương hẹn hò".

Sau 6 năm yêu đương vụng trộm, cuối cùng họ cũng tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của một vài khách mời và trước sự chứng giám của nữ minh tinh Katharine Hepburn.

Vivien Leigh: 'Tiểu tam' xinh đẹp bậc nhất Hollywood mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng khiến bạn diễn ghét cay ghét đắng vì tưởng nhầm xấu tính - 3
Vivien và Olivier cùng đoàn làm phim Gone With The Wind

Trong quãng thời gian giữ bí mật chuyện tình cảm với Olivier, Vivien thường đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Gone With The Wind (Cuốn theo chiều gió). Cô thậm chí còn tuyên bố muốn được hóa thân thành nữ chính Scarlett O’Hara. Năm 1939, Gone With The Wind được chuyển thể thành phim điện ảnh và vai nữ chính, chẳng phải ai khác ngoài nữ minh tinh Vivien Leigh. 

Năm 1939, Vivien và Olivier cùng nắm tay nhau bước đến đỉnh cao trong làng điện ảnh. Với vai diễn Scarlett O’Hara, Vivien Leigh vinh dự nhận tượng vàng Oscar danh giá ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất". Còn Laurence Olivier gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành Heathcliff trong tác phẩm kinh điển Wuthering Heights (Đồi Gió Hú).

Bị bạn diễn ghét bỏ vì tưởng nhầm xấu tính do ảnh hưởng của bệnh tâm lý nghiêm trọng

Thành công trong sự nghiệp nhưng Vivien lại không có cuộc sống vui vẻ như nhiều người nghĩ, thậm chí cô còn mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng dẫn đến nhiều bi kịch sau này.

Trong quá trình quay Caesar and Cleopatra, Vivien bị sảy thai lần thứ hai. Đây được coi là cú sốc lớn đối với Vivien và lần đầu tiên, mọi người nhìn thấy cô tức giận tột độ. Vấn đề là cô không thể nhớ bất cứ điều gì sau cơn phẫn nộ đó và khi biết bản thân cư xử quá đáng, cô đã xin lỗi toàn bộ đoàn làm phim.

Vivien Leigh: 'Tiểu tam' xinh đẹp bậc nhất Hollywood mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng khiến bạn diễn ghét cay ghét đắng vì tưởng nhầm xấu tính - 4
Cú sốc sảy thai trong quá trình quay Caesar and Cleopatra đã khiến tâm lý của Vivien trở nên bất thường

Khi trở về từ tour diễn ở châu Phi, Vivien phát hiện ra mình mắc bệnh lao. Cô được chẩn đoán vào năm 1945 và bắt đầu điều trị ngay sau đó. Tuy nhiên, những điều kỳ lạ đã xảy ra và đó được cho là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh tâm lý nghiêm trọng của Vivien.

Nữ minh tinh thường cáu gắt vô cớ với chồng và quên sạch mọi thứ vào ngày hôm sau. Cô liên tục có những thay đổi tâm trạng rất đột ngột từ hưng phấn đến kiệt sức, những điều này thậm chí còn xảy ra ngay trên sân khấu khiến mọi người không thể nào hiểu nổi. Thời điểm đó, những vấn đề về tinh thần vẫn chưa được người ta quan tâm và đề cập đến. 

Trong một thời gian dài, Vivien cố gắng giải thích rằng do cô quá mệt mỏi và căng thẳng, cô cũng đã nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ nhưng họ lại không đưa ra được chẩn đoán chính xác về căn bệnh của cô mà áp dụng những phương pháp không đúng đắn. Điều này đã khiến Vivien ngày càng chìm sâu trong trầm cảm. Sau đó, các bác sĩ mới phát hiện ra cô bị rối loạn lưỡng cực, nguyên nhân một phần là do thuốc trị lao mà cô đã dùng trong hơn một năm.

Cuối cùng, Vivien chỉ được nhớ đến là một ngôi sao xấu tính và khó chịu khi làm việc, thường gây gổ với mọi người và đặc biệt là chồng mình. Sự nghiệp của cô cũng theo đó mà ngày càng tụt dốc. Tin đồn về tính tình của Vivien lan rộng khiến các đạo diễn đều e ngại khi nhắc đến chuyện hợp tác với cô.

Vivien Leigh: 'Tiểu tam' xinh đẹp bậc nhất Hollywood mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng khiến bạn diễn ghét cay ghét đắng vì tưởng nhầm xấu tính - 5
Ở thời đại của Vivien, những căn bệnh tâm lý vẫn chưa phổ biến, việc không nhận được phương pháp chữa trị đúng đắn càng khiến bệnh tình của cô ngày một tồi tệ

Năm 1947, Vivien đọc kịch bản A Streetcar Named Desire (Chuyến tàu mang tên dục vọng) của Tennessee Williams và nói muốn đóng vai Blanche DuBois như cô đã từng khẳng định mình sẽ làm tốt vai diễn Scarlett. Tác phẩm sau đó thực sự đã thành công xuất sắc giúp cô mang về giải Oscar thứ hai. Vở kịch A Streetcar Named Desire sau đó đã được trình chiếu 326 lần tại nhà hát London, bất chấp những ý kiến trái chiều từ các nhà phê bình. Khi vở kịch được chuyển thành phim, Vivien cũng tham gia đóng chính. Nhờ vậy, tên tuổi của cô cũng nóng trở lại nhưng nó lại đi kèm theo hậu quả tiêu cực đối với bệnh tình của Vivien.

"Tôi đã là Blanche DuBois suốt 9 tháng và cô ấy vẫn đang kiểm soát tôi. Cô ấy là một nhân vật bi thảm và tôi hiểu cô ấy. Nhưng khi tôi đóng vai Blanche, tôi hoàn toàn sống với vai diễn", Vivien từng nói.

Bệnh tình tiến triển không tốt khiến mối quan hệ của Vivien và Olivier ngày càng tồi tệ. Theo lời kể của diễn viên trong đoàn lưu diễn đến Úc, hai vợ chồng Vivien không ngừng mạt sát, chửi rủa và tát vào mặt nhau ngay chốn đông người. Chuyến đi với nhiều mâu thuẫn khiến hôn nhân của họ chỉ còn nằm trong nấm mồ.

Trước giờ trình diễn vở kịch Duel of Angels (Cuộc Quyết Đấu Của Những Thiên Thần), Vivien Leigh nhận được hung tin rằng Olivier đang cặp kè với cô đào trẻ tuổi Joan Plowright và anh muốn ly dị. Vivien cố gắng chôn chặt nỗi đau để bước lên sâu khấu. Một diễn viên chuyên nghiệp không được phép bỏ ngang vai diễn của mình. Vivien vẫn biểu diễn hết sức mình, nhưng nào ai biết đằng sau đó, nỗi đau đớn vì bị phản bội đang cuồn cuộn trong lòng cô.

Vào đúng ngày sinh nhật của Vivien, Olivier đã tặng cô một món quà ngoài sức tưởng tượng - một chiếc Rolls-Royce và nói với cô rằng anh muốn ly hôn sau 20 năm chung sống. Thời khắc chia tay tình yêu khắc cốt ghi tâm, Vivien cảm giác trời đất như sụp đổ. Cô đã để mất đứa con tội nghiệp và tình yêu của chồng cũng tuột khỏi tầm tay.

Vivien Leigh: 'Tiểu tam' xinh đẹp bậc nhất Hollywood mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng khiến bạn diễn ghét cay ghét đắng vì tưởng nhầm xấu tính - 6
Vivien được phát hiện qua đời trong phòng ngủ khi đang say mê luyện tập diễn xuất 

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi bệnh tật nhưng Vivien chưa bao giờ ngừng cống hiến cho diễn xuất. Cô vẫn tham gia các vở nhạc kịch, đóng vai chính trong The Roman Spring of Mrs. Stone và Ship of Fools. Đạo diễn của Ship of Fools Stanley Kramer cho biết: "Cô ấy bị bệnh nhưng vẫn can đảm tiến về phía trước. Thật không thể tin được, nhưng cô ấy không thể sống theo bất kỳ cách nào khác."

Năm 1967, Vivien Leigh bị căn bệnh lao phổi hành hạ và nó đã cướp đi mạng sống của cô ở tuổi 53. Tình yêu một thời vàng son của Vivien giờ đây chỉ còn lưu lại qua những câu chuyện kể vội và tiếng thở dài tiếc nuối cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh.

Việt Hà (Nguoiduatin.vn)