Sao 360°

Việt Hương dở khóc dở cười kể chuyện bị người lạ ném gạch vào nhà để xin quà mùa dịch, lo lắng một ngày bị chọi bể kính cửa

"Người ta cần lắm mới làm vậy, nhưng chỉ sợ có ngày bị chọi bể kính cửa. Tôi khổ hết sức luôn. Khổ thân tôi không?", Việt Hương chia sẻ.

Là một trong những nghệ sĩ rất tích cực làm từ thiện mùa dịch, Việt Hương cùng ông xã Hoài Phương những ngày qua đều chạy ngược chạy xuôi để phân phát nhu yếu phẩm cho những người dân gặp khó khăn do Covid-19. Nữ danh hài không nhận tiền quyên góp, chỉ nhận vật phẩm từ các mạnh thường quân, còn lại toàn bộ chi phí đều do vợ chồng cô tự bỏ tiền túi ra chi trả. Hàng ngày, dù bận bịu, Việt Hương vẫn công khai đầy đủ danh sách phát quà và số lượng nhu yếu phẩm nhập vào - phát ra để khán giả tiện theo dõi. Hành động này của cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhất là trong thời điểm showbiz Việt đang rùm beng vì ồn ào sao kê từ thiện của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng.

Dù rất thấu hiểu cho sự khó khăn của bà con và tích cực làm thiện nguyện nhưng hành trình của vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương cũng không thiếu những câu chuyện dở khóc dở cười. Mới đây, Việt Hương vừa livestream kể về việc nhà mình bị một người lạ mặt ném viên gạch vào: "Sáng nay, có người ném cục gạch vô nhà tôi, có duyên lắm. Tôi sẽ quay cho mọi người xem. Trước sân nhà tôi có một cái hàng rào. Buổi sáng tôi ngủ dậy thấy có người ném cục gạch qua hàng rào vào trước cửa nhà tôi để xin quà. Trong cục gạch đính kèm tờ giấy ghi số điện thoại, thông tin nhà ở hẻm nào, có con nhỏ ra sao. Mọi người thấy thương không? Khổ lắm".

Việt Hương dở khóc dở cười kể chuyện bị người lạ ném gạch vào nhà để xin quà mùa dịch, lo lắng một ngày bị chọi bể kính cửa
Một người lạ bất ngờ ném viên gạch có kèm theo thông tin xin quà vào nhà Việt Hương

Dù hiểu rõ người ném gạch không hề có ý xấu mà chỉ muốn xin quà từ thiện nhưng Việt Hương không thể tránh khỏi nỗi lo lắng. Cô cho biết mỗi ngày đều nhận được một thứ bay vào nhà: "Người ta cần lắm mới làm vậy, nhưng chỉ sợ có ngày bị chọi bể kính cửa. Tôi khổ hết sức luôn. Khổ thân tôi không?".

Nữ danh hài cũng khẳng định sẽ không phát đơn lẻ cho bất kỳ cá nhân nào bởi: "Người ta xin đơn lẻ như vậy thì tôi không cho ngay được, phải tập trung đông đông những hộ gần quanh khu vực đó rồi mới cho một lần. Ở phường cũng nhắc nhở tôi không cho đơn lẻ vì khi đó mọi người tập trung lại sẽ rất mệt, dịch bệnh dễ lây lan. Bởi vậy nên tôi luôn phải nói với phường rằng mình không cho cá nhân đơn lẻ nào hết". 

Việt Hương dở khóc dở cười kể chuyện bị người lạ ném gạch vào nhà để xin quà mùa dịch, lo lắng một ngày bị chọi bể kính cửa - 1

Việt Hương dở khóc dở cười kể chuyện bị người lạ ném gạch vào nhà để xin quà mùa dịch, lo lắng một ngày bị chọi bể kính cửa - 2

Việt Hương dở khóc dở cười kể chuyện bị người lạ ném gạch vào nhà để xin quà mùa dịch, lo lắng một ngày bị chọi bể kính cửa - 3

Việt Hương dở khóc dở cười kể chuyện bị người lạ ném gạch vào nhà để xin quà mùa dịch, lo lắng một ngày bị chọi bể kính cửa - 4

Việt Hương dở khóc dở cười kể chuyện bị người lạ ném gạch vào nhà để xin quà mùa dịch, lo lắng một ngày bị chọi bể kính cửa - 5
Vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương những ngày qua hết lòng giúp đỡ người dân khó khăn vì dịch bệnh. Không chỉ tài trợ nhu yếu phẩm, nữ danh hài còn không ngần ngại chi tiền tỷ để mua 5 chiếc xe cứu thương hỗ trợ miễn phí cho bà con

HH (Nguoiduatin.vn)