Sao 360°

Tình trẻ đưa Trương Ngọc Ánh về ăn cưới anh trai, ra mắt phụ huynh luôn rồi này!

Hình ảnh Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng về ăn cưới anh trai ruột của nam diễn viên đã gây bất ngờ cho fan lẫn cư dân mạng.

Từ giữa năm 2019, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng vướng tin đồn hẹn hò nhưng cặp đôi liên tục phủ nhận. Dẫu thế, họ vẫn miệt mài sánh bước trên thảm đỏ, dự sự kiện lớn nhỏ cùng nhau, thậm chí tình tứ trong tiệc sinh nhật của đối phương. Và cách đây không lâu, cặp đôi đã chịu xác nhận chuyện yêu đương và thi thoảng tung hint ngọt ngào khiến ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ.

Mới đây nhất, Anh Dũng còn đưa Trương Ngọc Ánh về dự tiệc cưới của anh trai. Trong khi Anh Dũng diện vest trắng lịch lãm thì Trương Ngọc Ánh yêu kiều sang trọng với đầm dạ hội xanh. Nam diễn viên tình tứ ôm eo bạn gái cùng nụ cười không ngớt trên môi. Nữ diễn viên "Hương ga" còn chụp ảnh với gia đình của bạn trai kém tuổi thật tình cảm.

Diễn viên trương ngọc ánh,nữ diễn viên trương ngọc ánh,diễn viên Anh Dũng,sao Việt

Anh Dũng đưa Trương Ngọc Ánh về dự đám cưới em trai. Cả hai chụp ảnh cực thân thiết bên gia đình của nam diễn viên.
Anh Dũng đưa Trương Ngọc Ánh về dự đám cưới anh trai. Cả hai chụp ảnh cực thân thiết bên gia đình của nam diễn viên.
Nam diễn viên ôm eo bạn gái cực tình cảm
Nam diễn viên ôm eo bạn gái cực tình cảm
Anh Dũng dí dỏm trả lời khi bị hỏi khi nào cưới?
Anh Dũng dí dỏm trả lời khi bị hỏi khi nào cưới?

Nhìn ảnh này, nhiều người cảm nhận mối quan hệ giữa Trương Ngọc Ánh và những người thân của Anh Dũng hẳn rất tốt đẹp. Trông cô cứ như một thành viên thực thụ của nhà người yêu. Một cư dân mạng bất ngờ hỏi thẳng Anh Dũng là: "Ủa chớ chừng nào anh cưới vậy?". Đáp lại, nam diễn viên Sống chung với mẹ chồng hài hước: "Em tài trợ nhé kkk". Dân tình cho rằng, nếu tình cảm cứ phát triển mặn nồng như hiện tại thì tương lai hẳn đám cưới của cặp đôi cũng không còn xa.

Theo Bảo Quỳnh (Công Lý & Xã Hội)

 




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/tinh-tre-dua-truong-ngoc-anh-ve-an-cuoi-em-trai-ra-mat-phu-huynh-luon-roi-nay-116051.html