Sao 360°

'Tiếng của Thanh Nga la lên cũng là lúc tên sát nhân bắn một phát vào cô'

"Thanh Nga lập tức kéo con ra sau lưng nói: Bắn chết chồng tôi thì bắn tôi luôn đi" – nghệ sĩ Hồng Loan kể.

NSƯT Thanh Nga được biết đến là nữ hoàng cải lương Việt Nam, từng nổi danh lẫy lừng với nhiều vở cải lương kinh điển. Cô cũng là nhân vật chủ chốt của gia tộc cải lương Thanh Minh – Thanh Nga (gia tộc có nhiều nghệ sĩ lớn như Bảo Quốc, Hữu Châu...).

Chuyện Thanh Nga bị ám sát từng gây chấn động dư luận một thời. Đến tận ngày nay, công chúng vẫn nhắc lại.

Mới đây, cháu gái Thanh Nga là nghệ sĩ cải lương Hồng Loan đã kể lại dự cảm và khoảnh khắc Thanh Nga bị ám sát trong chương trình Hồi ký Thanh Minh - Thanh Nga.

'Tiếng của Thanh Nga la lên cũng là lúc tên sát nhân bắn một phát vào cô'

"Chị Ba sẽ làm hài lòng khán giả rồi tối nay về, chị sẽ ngủ một giấc thật dài, thật ngon"

Trưa ngày 26/11/1978, Thanh Nga lên xe tới rạp Cao Đồng Hưng. Mặc dù hơn 2 giờ mới có suất diễn vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga nhưng Thanh Nga lại đến từ 12 giờ để trò chuyện cùng các anh em trong đoàn.

Từ cửa hậu trường đi vào trong, gặp ai Thanh Nga cũng đứng lại trò chuyện vui vẻ. Gặp chị Mẫn là người nấu ăn cho đoàn hát, Thanh Nga hỏi: "Hôm nay Mẫn cho Nga ăn cái gì đó?". Chị Mẫn nói: "Cá bạc má chiên giòn ăn với nước mắm, món cô Ba thích".

Thanh Nga ôm chị Mẫn nói: "Thương nhất chị Mẫn" rồi đi tiếp vào hậu trường. Tới bàn hóa trang của các diễn viên phụ, Thanh Nga dừng lại, để lên mỗi bàn một bịch phấn hồng đã tự tay pha từ trước.

Hơn 1 giờ trưa, Thanh Nga vào bàn hóa trang cho buổi diễn. Diễn xong suất buổi trưa, Thanh Nga xuống phòng bà bầu Thơ để cùng ăn cơm chiều. Bà bầu Thơ hỏi: "Ngày mai nghỉ hát, con muốn ăn gì thì bảo má để má nhắc tụi nó làm cho con rồi mai con về nhà ăn cùng má".

Thanh Nga nói thèm nhiều món lắm, nhưng muốn ăn gỏi cuốn, bún thịt nướng và sầu riêng. Sau đó, Thanh Nga quay sang em gái thứ 8 nói: "Đào, lát cầm đàn lên phòng đàn cho chị bài Ca chiu sa để chị Ba phổ lời Việt".

'Tiếng của Thanh Nga la lên cũng là lúc tên sát nhân bắn một phát vào cô' - 1

Ánh Đào nghe vậy liền xách đàn lên phòng Thanh Nga, nhưng thắc mắc: "Ngày mai chị Ba nghỉ sao không để mai hãy phổ lời mà phải là hôm nay". Thanh Nga đáp: "Mai sợ không kịp nữa rồi, chị Ba muốn viết cho xong hôm nay".

Phổ lời xong, Thanh Nga ca một lần và cảm thấy hài lòng. Thanh Nga bảo các diễn viên múa tập trước cho khớp rồi trở lại bàn phấn để dặm phấn, chuẩn bị cho suất hát tối.

Trước buổi diễn, Thanh Nga đứng cùng Bảo Quốc (NSƯT Bảo Quốc) bên cánh gà và nói: "Quốc à, em nhìn khán giả xem. Hôm nay họ đến đông quá.

Hát hai suất xong, chị Ba cũng mệt lắm nhưng nhìn thấy khán giả như vậy, chị cũng được an ủi nhiều. Khán giả thương mình quá. Chị Ba sẽ làm hài lòng khán giả rồi tối nay về, chị sẽ ngủ một giấc thật dài, thật ngon". Thanh Nga kéo chữ "dài" thật đăm chiêu.

Thanh Nga lập tức kéo con ra sau lưng nói: "Bắn chết chồng tôi thì bắn tôi luôn đi"

Diễn xong, Thanh Nga hỏi Ánh Đào: "Em có về cùng chị bây giờ không?". Ánh Đào nói đang bận dọn đạo cụ, bảo Thanh Nga đợi một chút thì cô nói: "Vậy thôi em về sau, kẻo không kịp". Nói rồi, Thanh Nga cười nhẹ rồi bỏ đi.

'Tiếng của Thanh Nga la lên cũng là lúc tên sát nhân bắn một phát vào cô' - 2

Trên đường về nhà, Thanh Nga bảo chồng ghé vào xe chuối chiên lề đường mua hai cái cho cô vì cô rất thích ăn. Sau đó, xe chạy thẳng về nhà vào lúc hơn 11 giờ đêm.

Xe vừa chạy vào nhà, anh Cát (người bảo vệ cho Thanh Nga) kéo hai cánh cổng lớn vào, vừa định kéo thêm cửa nhỏ thì một chiếc Honda 67 chở hai thanh niên dừng ngay cửa.

Anh Cát chưa kịp phản ứng gì thì tên ngồi sau nhảy xuống chĩa súng vào anh Cát, đẩy anh vào xe, xô anh nằm sấp xuống rồi chĩa súng vào ông Lân (chồng Thanh Nga).

Ông Lân xoay ngang người, tay trái còn để trên vô lăng, tay phải choàng ra phía sau che Thanh Nga và con. Ông nói: "Các anh đừng manh động. Các anh muốn gì thì cứ vào nhà, muốn bao nhiêu chúng tôi đều đưa hết, đừng làm vợ con tôi sợ".

'Tiếng của Thanh Nga la lên cũng là lúc tên sát nhân bắn một phát vào cô' - 3

Ông Lân vừa dứt tiếng thì tên cầm súng đã bắn thẳng vào ông. Thanh Nga thấy vậy la lên: "Chúng nó bắn chết bố rồi Cúc cu ơi. Mẹ con mình chết theo bố".

Một trong hai tên nói: "Kéo thằng nhỏ ra!". Thanh Nga lập tức kéo con ra sau lưng nói: "Bắn chết chồng tôi thì bắn tôi luôn đi".

Tiếng la của Thanh Nga la lên, cũng là lúc tên sát nhân bắn một phát vào cô.

Theo Tùng Ninh (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tieng-cua-thanh-nga-la-len-cung-la-luc-ten-sat-nhan-ban-mot-phat-vao-co-162210603141019122.htm