Sao 360°

Thủy Tiên lần đầu lên tiếng sau khi được minh oan vụ tiền từ thiện: 'Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ'

"Khi bị tố cáo, tôi đã công bố mọi thông tin, hành trình thiện nguyện chi tiết, giấy tờ liên quan ngân hàng, sao kê. Nhưng tôi làm thế nào đi nữa, nhiều người vẫn không tin", Thủy Tiên chia sẻ.

Chiều ngày 23/1, sau thời gian dài điều tra, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác một số nghệ sĩ như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành,... thiếu minh bạch trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ năm 2020. 

Theo đó, C02 xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự.

Là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong vụ lùm xùm này, mới đây giọng ca "Giấc mơ tuyết trắng" đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi được minh oanh, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với VnExpress, bà xã Công Vinh trải lòng về cảm giác sau khi nhận tin vui từ Cơ quan điều tra: "Tôi tin chân lý nằm ở sự thật. Ngày đầu được mời lên làm việc với cơ quan chức năng, tôi xin luật sư đi cùng nhưng cơ quan điều tra không đồng ý, chỉ muốn gặp riêng. Ban đầu, người thân bảo tôi từ chối làm việc khi không có luật sư, vì tôi có quyền bảo vệ bản thân, nhưng tôi quyết định hợp tác hoàn toàn. Lúc được hỏi: 'Phụ nữ một thân một mình trong phòng điều tra cảm giác thế nào?', tôi trả lời: 'Vì sự thật chỉ có một nên có như thế nào tôi sẽ trình bày như thế đó, có đi cùng ai thì sự thật cũng như vậy thôi'. Tôi không làm sai như nội dung tố cáo, nên chẳng ngại.

Tôi luôn tin trong nguy có cơ. Khi Bộ Công an thông báo vào cuộc, chồng nói với tôi: 'Ba tin ông trời có mắt'. Tôi cố gắng làm công việc thiện nguyện, giúp nhiều người bằng hết sức khả năng. Khi bị tố cáo, tôi đã công bố mọi thông tin, hành trình thiện nguyện chi tiết, giấy tờ liên quan ngân hàng, sao kê. Nhưng tôi làm thế nào đi nữa, nhiều người vẫn không tin. Vì vậy, chỉ có cách duy nhất là tôi hợp tác với cơ quan điều tra. Nếu không, tôi sẽ không thể nào gột rửa được đống bùn nhơ hắt vào người".

Thủy Tiên lần đầu lên tiếng sau khi được minh oan vụ tiền từ thiện: 'Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ'
Ngày 17/9/2021, Thủy Tiên - Công Vinh cùng luật sư đến ngân hàng sao kê hơn 177 tỷ đồng tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ miền Trung

Thủy Tiên thừa nhận, khoảng thời gian bị tố giác chính là lúc cô mệt mỏi và suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần: "Hai tháng sau khi kết thúc chuyến cứu trợ miền Trung, tôi gần như bị mất giọng, hụt hơi và khó thở. Thể trạng tôi bị ảnh hưởng do quá sức sau chuyến đi dài ngày ở nhiều vùng sâu vùng xa. Nhưng việc đó chẳng là gì so với giai đoạn khủng khiếp nhất khi bị tố cáo.

Một ngày sau khi kết thúc chuyến từ thiện miền Trung, tôi xin ngân hàng đăng sao kê số tổng thu và chi tiết các khoản chi có dấu mộc đỏ, nhưng nhiều người trên mạng xã hội không chấp nhận. Tôi tiếp tục sao kê chi tiết gần 20.000 trang, kèm chứng từ có mộc đỏ của chính quyền địa phương các nơi tôi cứu trợ, xác nhận số tiền tôi đã phát theo số hộ dân. Nhưng tôi vẫn bị tấn công.

Tôi làm việc với Bộ Công an liên tục gần một tháng, có hôm từ 9h sáng đến 23h mới về nhà. Hôm 13/10/2021 - tròn một năm kêu gọi cộng đồng quyên góp cho miền Trung, tôi phải ngồi ở cơ quan điều tra. Đọc những dòng cáo buộc trên mạng xã hội, nước mắt tôi rơi. Tủi thân, tôi hỏi họ: 'Sao cuộc đời này nghiệt ngã với em vậy? Không hiểu tại sao em làm việc tốt mà lại phải ngồi ở đây'. Tôi cố gắng xem đó là bài học kiểm tra cách bản thân vượt qua nghịch cảnh như thế nào".

Thủy Tiên lần đầu lên tiếng sau khi được minh oan vụ tiền từ thiện: 'Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ' - 1

Thủy Tiên lần đầu lên tiếng sau khi được minh oan vụ tiền từ thiện: 'Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ' - 2
Sau khi được minh oan, Thủy Tiên đăng tải loạt ảnh xinh đẹp kèm dòng chú thích: "Đủ nắng hoa sẽ nở".

Nhắc đến chồng con và gia đình 2 bên nội ngoại - những người bị liên đới nhiều nhất từ vụ ồn ào này, Thủy Tiên không khỏi chạnh lòng: "Gia đình tôi chịu điều tiếng và bị tấn công khủng khiếp. Sự việc rối ren đến mức tôi nghĩ không thể nào tệ hơn được nữa. Tôi thường tự hỏi: 'Chẳng lẽ sự nghiệp gây dựng gần 20 năm nay bị mất hết trong phút chốc chỉ vì mình đi giúp người?'. Tôi đau đớn vì không làm gì sai trái lương tâm, đạo đức".

Trong khi ông xã Công Vinh lúc nào cũng phải canh chừng vợ 24/7 vì sợ vợ nghĩ quẩn, con gái chịu nhiều điều tiếng từ các bạn học cùng lớp thì bố mẹ 2 bên nhà Thủy Tiên lại bị hàng xóm xung quanh bàn tán, chỉ trỏ đến mức không chịu được mà bật khóc. "Mỗi lần có tin đồn nào trỗi dậy, hàng xóm lại xì xào. Có bữa hàng xóm còn đến tận nhà nói ông bà có con dâu ăn chặn tiền của dân, khiến ông bà khóc. Một hôm, khoảng 1-2 giờ sáng, mẹ chồng tôi gọi, khóc nức nở hỏi sao trên mạng có thông tin tôi đi tù. Mẹ chồng, mẹ ruột mất ngủ triền miên, còn bố chồng, vốn bị bệnh tim, cũng buồn lo. Tôi thấy có lỗi kinh khủng bởi là con dâu lại để gia đình chồng liên lụy", Thủy Tiên tâm sự.

Thủy Tiên lần đầu lên tiếng sau khi được minh oan vụ tiền từ thiện: 'Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ' - 3

Thủy Tiên lần đầu lên tiếng sau khi được minh oan vụ tiền từ thiện: 'Nếu không bị điều tra, tôi khó rửa bùn nhơ' - 4
Trong các hoạt động thiện nguyện, Thủy Tiên luôn nhận được sự hỗ trợ hết mình từ ông xã Công Vinh

Nhìn lại hành trình từ thiện nhiều giông bão, Thủy Tiên khẳng định bản thân mình làm đúng tâm nguyện, không làm sai mục đích ban đầu, chỉ là không thể làm vừa lòng hết mọi người. "Nhiều người hỏi tôi: 'Làm từ thiện sao cho đúng'. Tôi trả lời nếu muốn đúng thì tốt nhất là đừng làm gì cả, ngồi im một chỗ là đúng nhất. Tôi thấy cái sai không nằm ở bản thân mà do mỗi người mỗi ý", bà xã Công Vinh bộc bạch.

Về dự định làm thiện nguyện trong tương lai, Thủy Tiên cho biết sẽ không kêu gọi quyên góp nữa mà sẽ dùng cách khác để giúp đỡ mọi người cũng như bảo vệ gia đình sau tất cả những gì đã xảy ra. 

"Sau tất cả, tôi thấy may mắn vì có chồng là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Công Vinh từng nói với tôi: 'Cuộc đời thật ra rất đơn giản, chỉ cần bỏ điện thoại xuống là mọi chuyện hết phức tạp'. Mà thật vậy, lúc tôi vướng thị phi, ra đường tôi mới thấy còn nhiều người thương mình lắm. Tôi đi chợ, cô bán rau bảo: 'Thôi, Thủy Tiên - Công Vinh thì cô tặng luôn'. Nhiều người lạ nói: 'Chú vẫn ủng hộ hai đứa con, ai có tâm lương thiện thì sẽ hiểu', nên tôi thấy xung quanh còn nhiều điều tốt đẹp. Tôi không hối hận, ngược lại thấy may mắn vì có cơ hội giúp người khác", Thủy Tiên chia sẻ với VnExpress.

HH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thuy-tien-lan-dau-len-tieng-sau-khi-duoc-minh-oan-vu-tien-tu-thien-neu-khong-bi-dieu-tra-toi-kho-rua-bun-nho-tintuc807268